Chăm chồng con đến đầu bù tóc rối hay thực sự là kiểu đàn bà 'đoảng'?
Người ngoài, họ mặc kệ các chị phải chăm chồng chăm con khổ cực thế nào, vác bộ dạng tóc rối, áo quần bê bối ra đường thì chính là đàn bà “đoảng”!
Chị nào có chồng hiểu thì còn biết thương và thông cảm cho cảnh vợ vì chăm con nên vẻ ngoài xác xơ, thảm hại. Gặp anh chồng cạn nghĩ, không cần hiểu hay không muốn hiểu cho vợ, anh ta sẽ phát chán ra mặt vì bộ dạng lết tha lết thết suốt ngày của các chị. Còn người ngoài, họ mặc kệ các chị phải chăm chồng chăm con khổ cực thế nào, vác bộ dạng luộm thuộm từ nhà ra đường thì chính là đàn bà “đoảng”.
Đừng lấy lý do biện hộ là chăm sóc gia đình, bận bịu việc cơm việc chợ nên không có thời gian chỉn chu, để ý đến nhan sắc. Đừng than vãn vì sinh con mà thân thể sồ sề, lại vì chăm con nhỏ mà suốt ngày người chua mùi sữa. Thật sự là bận đến phát rồ rồi sao hay chỉ là kiểu phụ nữ không biết chăm sóc bản thân, không biết sắp xếp công việc gia đình?
Chẳng lẽ chăm con, làm việc nhà bận đến mức không có thời gian soi gương lấy một lần? Không có thời gian để kịp thay một bộ quần áo sạch sẽ ăn cơm cùng chồng? Không kịp chải tóc gọn gàng khi đi ra chợ hay chẳng kịp chọn một cái áo không nhàu nhĩ mà khoác ra đường?
Nhiều phụ nữ sau khi lập gia đình thì không còn chú trọng chăm sóc ngoại hình của mình
Đã là lúc nào rồi mà các chị vẫn chăm chăm giữ hình ảnh một bà mẹ bỉm sữa phải xấu xí thảm hại như thế? Ngày nay, vừa chăm con khỏe lại vừa xinh đẹp mới là phụ nữ giỏi giang. Sao các chị lại tự đánh mất đi quyền được làm đẹp, được chăm sóc bản thân và cuộc sống như một “nữ thần” của chính mình chỉ vì vin vào cớ phải chăm cho chồng, lo cho con.
Hay các chị sợ người đời nói đã có chồng con lại chỉ suốt ngày lo ăn diện chải chuốt, chẳng biết lo cho gia đình? Có chồng, có con rồi đâu có nghĩa là cuộc sống riêng của các chị đã chấm dứt? Phải đầu bù tóc rối thì là chăm con, không thế thì không chăm con được, không là người phụ nữ của gia đình sao? Các chị cứ làm đẹp một chút cho mình đi rồi chăm con chu toàn, thử hỏi ai dám nói gì các chị?
Đúng, ở nhà chăm con thì không cần ăn diện, không cần son phấn nhưng nhất định phải sạch sẽ, tươm tất. Chị có thể mặc một bộ quần áo cũ ở nhà nhưng nó phải gọn gàng, không nhàu nhĩ, rách rưới, quần xắn ống cao ống thấp. Cũng không cần xịt nước hoa thơm phức nhưng ít nhất đừng để người luôn nồng nặc mùi của sữa, của bã nôn.
Vì nhiều lý do mà chị em chỉ cảm thấy mãn nguyện khi chăm con mà quên mất bản thân cũng cần làm đẹp
Các chị bảo con hay ốm, quấy khóc, không có thời gian ăn đừng nói chi thời gian nghĩ đến chuyện chỉnh lại quần áo, tóc tai. Vậy các chị có tắm không? Các chị có đánh răng rửa mặt mỗi ngày không? Soi gương, chải tóc, gội đầu, thay quần áo thơm tho, tất cả việc ấy các chị làm mất trong bao lâu? Nhanh gọn 10 phút, 15 phút cũng đủ, không phải là không làm, rõ ràng các chị chẳng thèm để tâm.
Là do chăm con, săn sóc gia đình nên xấu xí hay chính các chị đã quên mất cách yêu bản thân mình? Các chị nghĩ khi con lớn lên thêm một chút, lúc đó sẽ lại làm đẹp, lấy lại vóc dáng, lại tu sửa nhan sắc. Có chắc không, nếu có đứa con thứ 2, thứ 3 tiếp tục ra đời? Nếu lại có hàng tá những chuyện không tên ồ ạt ập đến?
Đừng trách chồng ngán ngẩm vì mình dần xấu đi, mình lôi thôi, mình bốc mùi. Đừng hỏi tại sao anh không thông cảm hay chờ em có thời gian hơn em sẽ xinh đẹp lại. Trước khi trách chồng các chị phải xem lại đã, là tự mình khiến bản thân mình bị chán đấy thôi. Các chị đã bao giờ nhìn lại mình trong gương và cũng cảm thấy phát ngán hình ảnh hiện tại của mình?
Phụ nữ giỏi là khi vừa vun vén tốt chuyện gia đình, vừa khiến bản thân luôn duyên dáng, xinh đẹp
Không ai yêu thương mình bằng chính bản thân mình cả, cũng không ai ép các chị hy sinh vẻ bề ngoài thành ra “bà thím” để lo cho gia đình cả. Người muốn chăm sóc tốt cho người khác trước tiên phải chăm sóc tốt chính mình. Các chị hãy tự nghĩ lại xem rốt cuộc mình đã yêu thương bản thân mình, yêu thương gia đình mình đúng cách chưa?
Gia đình là nơi người phụ nữ gửi gắm ước mơ của họ, cuộc sống của họ. Gia đình không phải là nơi để hy sinh mà là nơi vun đắp. Hãy chia sẻ, hãy nói ra và hãy sống như một người phụ nữ đúng nghĩa. Đừng tự biến mình thành một người đàn bà “đoảng”, luộm thuộm với lý do cũ kỹ là chăm chồng chăm con.
Theo Phununews - NĐT
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước