Chàng gầy 'cưa đổ' nàng mập bằng 30 cốc trà sữa từ năm học lớp 9
Thắng mua trà sữa mang tới trường cho Nghi đều đặn suốt một tháng mới nhận được cái gật đầu của cô bạn lớp dưới.
Khi đang học lớp 9 tại trường THCS Nguyễn Du (TP HCM), Thắng tình cờ biết Nghi, bạn cùng trường, qua một cuộc trò chuyện trên mạng xã hội. Ấn tượng với cách đối đáp vừa thân thiện, vừa hài hước, lại "say nắng" bức ảnh đại diện có nụ cười dễ thương, Thắng quyết tâm lên kế hoạch cưa cẩm cô bạn.
Thắng học ca sáng nhưng thường nán lại tới đầu giờ chiều để gặp Nghi và tặng cô một cốc trà sữa. Cô bé lớp 8 lúc đầu khá bối rối sau đó quen dần với việc được trò chuyện cùng Thắng 30 phút ngắn ngủi trong giờ giải lao của tiết đầu.
Ròng rã suốt một tháng, khi số trà sữa Thắng mang tặng Nghi vừa tròn 30 ly, anh quyết định tỏ tình.
Thắng nhớ như in buổi chiều đầu tháng 3/2012 tại sân trường khi tan học. Anh đứng chờ Nghi cả buổi với cốc trà sữa trên tay và hồi hộp tức mức không thể thốt nên lời. Thắng ngại ngùng viết dòng chữ "Anh thích em" vào điện thoại rồi đưa tới trước mặt Nghi. Cô bé nhoẻn miệng cười, viết lại xuống dưới: "Em cũng vậy".
Đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời Thắng, anh ví nó như... năm 2012 được xài Iphone X.
Mỗi ngày, cặp "gà bông" gửi cho nhau hàng nghìn tin nhắn, tới mức bộ nhớ chiếc điện thoại Nokia 5230 của Thắng cứ một tháng báo lại đầy một lần. Sau đó họ nảy ra ý tưởng mua chung cặp sim có khuyến mại lớn để thoải mái buôn chuyện. Nhiều tối, Thắng hát cho bạn gái nghe đến lúc Nghi chìm vào giấc ngủ.
Tháng 9/2016, Nghi sang Mỹ du học khiến Thắng buồn như mất hết sinh lực. Ngày nào anh cũng lủi thủi đi học về rồi trốn trong phòng một mình. Khoảng thời gian chán nản đó kéo dài chừng nửa tháng, sau đó Thắng quyết định hâm nóng tình yêu bằng cách cùng Nghi lên ý tưởng về những chuyến đi lúc gặp lại.
Lần đầu tiên Thắng gặp lại bạn gái kể từ khi yêu xa là mùa hè năm 2017. Anh cùng Nghi tận hưởng kỳ nghỉ tại Singapore, Phan Thiết, Đà Lạt và Vũng Tàu.
Kết thúc kỳ nghỉ hè, cả hai chia tay bịn rịn nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần nhờ những ý tưởng đi chơi cho mùa hè kế tiếp.
Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc giản dị của Thắng và Nghi được thực hiện mới đây, nhân dịp kỷ niệm gần 7 năm quen nhau. Thắng tin rằng yêu xa không khó như mọi người thường nghĩ, thậm chí khoảng cách khiến tình yêu trở nên nồng nàn, mãnh liệt hơn.
Tin tưởng là yếu tố cần thiết để duy trì mối quan hệ tình cảm khi hai người cách xa nhau nửa vòng trái đất, Thắng nghĩ vậy. Anh và bạn gái chưa lần nào giận nhau suốt thời gian cách xa và mỗi lần gặp lại, họ thấy yêu và trân trọng nhau hơn.
Theo Báo Đất Việt
-
1 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
4 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
7 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
11 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
20 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
22 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước