Chẳng làm gì nhưng cặp đôi vẫn bị ép cưới vì dân làng thấy ở cùng nhau trong vườn cây
Một cặp đôi trẻ tuổi ở làng Belapunranga thuộc bang Gowa, miền Nam Sulawesi, Indonesia đã bị buộc phải kết hôn sau khi người dân địa phương bắt gặp họ cùng ở một trang trại chôm chôm.
Đôi bạn trẻ vô tình bị đưa vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" là Manai, 20 tuổi và Sugiani, 19 tuổi. Họ đã tổ chức hôn lễ vào ngày 15/1 vừa qua với sự có mặt của trưởng thôn, cùng với các cán bộ xã và nhân viên cảnh sát từ quận Parangloe.
Cả hai đã vô tình cùng xuất hiện trong trang trại chôm chôm vào ngày 6/1 dù cả hai không hề có bất cứ biểu hiện tình cảm như ôm hôn hay nắm tay bởi họ vốn không quên biết. Ngay khi bị phát hiện, đôi bạn trẻ đã bị cho “mối nguy” đối với người dân địa phương.
Ông Jafar Daeng Talli, trưởng làng Belapunranga cho biết: “Hai người này đã vi phạm tập tục của dân làng, nếu không được giải quyết hợp lí thì chuyện này sẽ dẫn đến nhiều thiên tai, và trên hết là hạ thấp phẩm giá của hai gia đình.”
Đối với dân làng Belapunranga, việc nam nữ thụ thụ bất thân rất được coi trọng, vì vậy việc cặp đôi bị bắt gặp ở riêng tại nơi vắng vẻ nếu gia đình hai bên chưa qua lại với nhau được coi là điềm gở, sẽ đem đến nhiều tai ương cho cả làng. Đặc biệt, những gia đình nào dính phải “điềm” này sẽ bị dân làng hắt hủi, thậm chí phải chuyển chỗ ở.
Gia đình hai bên đã rất giận dữ và tìm mọi cách để đổ lỗi cho nhau. Thậm chí đã có những xung đột nhỏ xảy ra giữa các thành viên trong hai gia đình. Cảnh sát đã phải vào cuộc để giải toả căng thẳng giữa họ, ngăn chặn những đụng độ đán tiếc.
Và sau khi được nhiều người mách bảo, cô dâu Sugiani và chú rể Manai đã phải trốn gia đình để làm đám cưới với tập tục “nikah siri”. Đây là cách kết hôn không chính thức của người Hồi, một sự kết hôn hợp pháp theo luật Hồi giáo mà không cần phải đăng ký với chính quyền.
Loại kết hôn này chỉ cần một vài người làm chứng, sự cho phép của chính quyền làng và sự cho phép của tu sĩ Hồi giáo. Nhưng "nikah siri" gây tranh cãi gần đây bởi vì những đứa trẻ của loại hôn nhân này sẽ khó có được giấy khai sinh và những bà vợ không được đảm bảo về lợi ích kinh tế của họ.
Không ai chắc chắn việc kết hôn chóng vánh này có giúp hoá giải “lời nguyền” được hay không, nhưng có thể thấy những hủ tục kì lạ vẫn còn trên khắp thế giới và hôn nhân của con người dễ dàng bị định đoạt bởi những điều trái khoáy như vậy.
Theo Khám Phá
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
44 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước