Chàng quản lý chợ Gò Vấp hài hước khiến ông mai bà mối của 'Bạn Muốn Hẹn Hò' chóng mặt
Tập 377 "Bạn Muốn Hẹn Hò" là sự xuất hiện của chàng quản lý chợ Gò Vấp vui tính và cô nàng tiểu thương hiền lành, gần gũi.
Chàng trai Võ Văn Thừa (31 tuổi) đang sinh sống và làm việc tại TP HCM với nghề nghiệp là "quản lý chợ Gò Vấp, chuyên đếm tiền". Cô gái Kim Thoa (29 tuổi) kinh doanh quần áo may mặc cũng tại Gò Vấp (TP HCM). Cả hai đều là đồng hương ở Bến Tre.
Vừa xuất hiện chàng trai đã gây ấn tượng với lời chào tự tin, gây thiện cảm: “Chào anh Quyền Linh đại diện họ nhà trai, chào chị Cát Tường đại diện họ nhà gái, chào bạn gái bên kia, chào họ hàng nội ngoại 2 bên”. Cô gái cũng xuất hiện thật dễ thương với trang phục nhã nhặn, nữ tính và nụ cười hiền lành, gần gũi.
Nhận xét bản thân, Văn Thừa cho biết mình là người hòa đồng, vui vẻ, biết ca hát, những công việc linh tinh về điện nước đều biết làm thậm chí nội trợ bếp núc - anh chàng đều rất thành thạo. Điểm yếu là sợ độ cao, nói chuyện không khéo và sống hơi nội tâm.
Cũng giống như Văn Thừa, Kim Thoa là người hòa đồng, dễ cười, cô nàng còn rất chu đáo, biết nấu ăn, nhưng do tính tình hiền lành nên hay bị ăn hiếp.
Về tình trường, Kim Thoa có 2 mối tình, mối tình gần nhất chia tay được hơn 1 năm rưỡi vì suy nghĩ khác biệt, bạn trai quá gia trưởng và quá ghen. Cô nàng kinh doanh thời trang hi vọng sẽ tìm được một người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ, lo lắng cho gia đình thông qua "Bạn muốn hẹn hò" lần này.
Chàng quản lý chợ đã trải qua 1 mối tình, quen 2 năm thì chia tay vì bạn gái lăng nhăng. Anh còn tiết lộ, rất thích những cô nàng có ngoại hình cân đối. Và đặc biệt, nhất định bạn gái ấy phải có nhiều tóc vì... bản thân mình tóc ít. Chàng trai 8x cũng không ngại ngùng chia sẻ hồi cấp 3 từng bị đánh bị thích vuốt tóc những bạn gái trong lớp - khiến khán giả vừa cười vừa tội.
Ngoài ra anh chàng quản lý chợ Gò Vấp còn thích phụ nữ có làn da trắng mềm mại, mịn màng và tỏ ra kiên quyết với những cô gái lăng nhăng hay ăn nhậu, hút chích, xăm mình và nói nhiều. Những chia sẻ của Thừa khiến MC Cát Tường đặt nghi vấn về độ gia trưởng của anh chàng. Biết Cát Tường nghi ngờ mình, chàng trai liền giải thích: “Em không gia trưởng, em chỉ kỹ tính xíu thôi”.
Về phía ông mai Quyền Linh, anh đánh giá Văn Thừa là một chàng trai vui vẻ, hòa đồng, hài hước và cho rằng Thừa và Thoa vô cùng hợp nhau.
Sau cuộc trò chuyện thú vị, 2 bạn được gặp mặt nhau. Chàng trai tặng cho cô gái chiếc khăn choàng với ý nghĩa “Quấn cổ 2 ta cả đời”. Cô gái cũng tặng chàng trai 1 chiếc áo thun cùng màu với chiếc khăn choàng khiến 2 MC và khán giả bất ngờ trước sự trùng hợp này. Được sự ủng hộ của ông mai, bà mối cũng như người thân trong gia đình, 2 người đã quyết định bấm nút hẹn hò, đi đến tình yêu.
Thanh Trúc (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước