Chàng trai 19 yêu say đắm cụ bà 72 tuổi và đêm tân hôn đáng nhớ
Ít hơn người tình 53 tuổi, nhưng chàng trai Gary khẳng định bà Almeda có một trái tim rất trẻ và anh đang hạnh phúc với tình yêu trong mơ của mình.
Almeda 72 tuổi và Gary 19 tuổi tìm thấy nhau ngay lần gặp đầu tiên
Cụ bà Almeda và chàng trai Gary (Mỹ) kết hôn vào năm 2016, chỉ vài tháng sau khi họ gặp nhau tại lễ tang của con trai bà.
Bất ngờ hơn, Gary chính là cháu của con dâu bà Almeda.
Trước đó, người phụ nữ này đã từng trải qua cuộc hôn nhân dài 43 năm nhưng bà thừa nhận Gary mới là "người bạn tâm giao" của mình.
"Tôi đã kết hôn 43 năm nhưng chúng tôi không ôm hôn nhau nhiều… không có những điều lãng mạn" – bà nói trong một video đăng trên YouTube khi nói về cuộc hôn nhân đầu tiên.
"Mối quan hệ hiện tại của tôi giống như một cơn lốc".
"Chúng tôi luôn khen ngợi nhau và hôn nhau. Chúng tôi đang tận hưởng mối quan hệ này. Khi bạn gặp một người hoàn hảo là khi bạn biết rằng bạn không muốn mất đi cảm giác đó".
Almeda nói tiếp: "Những lời khen, những cái ôm, nụ hôn… thật lãng mạn".
Sự lãng mạn trong cuộc tình này là thứ bà không có được ở cuộc hôn nhân trước
Theo chia sẻ của Gary, họ quan hệ tình dục vào đêm tân hôn và cả hai đều nhận xét người kia là "một người tình tuyệt vời".
"Nó thật tuyệt vời, vượt xa những giấc mơ của tôi" - Gary tiết lộ. "Cô ấy thực sự là người phụ nữ trong mơ của tôi. Khía cạnh tình dục trong mối quan hệ của chúng tôi không thể tốt hơn được nữa".
Trong một buổi trò chuyện trước công chúng, Almeda đã đưa ra nhiều lời khuyên cho những người phụ nữ khác.
Trả lời một câu hỏi về cách kéo dài tình yêu, Almeda nói: "Bạn cần ngồi xuống với nhau và giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ của mình. Trong mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi làm những việc nhỏ mỗi ngày để giúp đỡ nhau, ví dụ như anh ấy nấu bữa tối, lau nhà".
"Chúng tôi luôn cảm ơn nhau về những điều nhỏ bé như nấu ăn, rửa bát".
Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khen ngợi bạn đời. "Hãy luôn khen ngợi và thể hiện tình yêu với anh ấy mỗi ngày".
Được biết, trước Almeda, Gary từng hẹn hò với một cụ bà 77 tuổi.
Lễ cưới giản dị chỉ với 200 USD và được chuẩn bị trong 6 ngày
Almeda và Gary tổ chức một lễ cưới đơn giản chỉ với 200 USD (hơn 4 triệu đồng) vào năm 2016.
Sau khi kết hôn, Gary đã dọn đến ở nhà của Almeda và sống cùng một người cháu của bà trong căn nhà đó. Người này thậm chí còn nhiều hơn anh 3 tuổi.
"Tôi không tìm kiếm một chàng trai trẻ, nhưng Gary đã xuất hiện. Tôi chỉ biết là anh ấy đúng là người đó".
Thay vì sự tuyệt vọng và cô đơn mà một goá phụ 4 con nên thể hiện trong tang lễ của người con trai 45 tuổi Robert qua đời sau một cơn động kinh, Almeda hạnh phúc vô cùng khi gặp được Gary ngay trong chính lễ tang của con trai mình.
"Tôi đã sống với người chồng đầu 43 năm và vì thế khi ông ấy qua đời vào năm 2013 sau 7 tháng nằm viện vì biến chứng của bệnh tiểu đường, tôi đã tự tìm thấy bản thân mình" - bà chia sẻ.
"Tôi trở lại làm việc tại Walmart trong nước mắt, rồi các đồng nghiệp sẽ hỏi tôi có chuyện gì vậy. Trong sâu thẳm, tôi đang tìm kiếm một người bạn tâm giao".
Trong khi đó, Gary là một chàng trai vốn bị thu hút bởi những phụ nữ lớn tuổi. Điều kỳ lạ này bắt đầu xảy ra khi anh học lớp 8 và có cảm tình với giáo viên của mình. Với người tình 77 tuổi trước đó, anh cũng cảm thấy bị mắc kẹt trong mối quan hệ không hạnh phúc.
"Chúng tôi luôn cãi nhau. Tôi rơi vào trầm cảm và tìm cách thoát ra".
Almeda và Gary trong ngày cưới
Người mời Gary tới lễ tang của con trai Almeda chính là Lisa – dì của Gary và là vợ của Robert.
Almeda chia sẻ: "Tôi chú ý tới chàng trai trẻ này vì nụ cười dễ thương trong suốt buổi lễ và tôi đã nghĩ rằng "Chà, đây chính là người đó"".
"Anh ấy đứng ở phía bên kia nhà thờ nhưng tôi cứ nhìn anh ấy, giống như là ánh sáng rực rỡ trong nỗi đau buồn".
"Sau đó, vào cuối buổi lễ khi tôi bước ra phía cửa, anh ấy tiến tới và gửi lời chia buồn. Chúng tôi không có nhiều thời gian, nhưng chỉ cần như thế là đủ".
Vài tháng sau, Almeda không thể ngừng nghĩ tới Gary. Bà không biết rằng Gary cũng có cảm giác như vậy.
"Cô ấy có đôi mắt xanh lấp lánh tuyệt đẹp" - anh chia sẻ.
Không lâu sau, Lisa mời cả hai tới tham dự một bữa ăn gia đình ở một nhà hàng pizza.
"Anh ấy vẫn như hình ảnh mà tôi nhớ - nụ cười đó, ngoại hình đó. Cả hai chúng tôi đều quá lo lắng khi ăn, thậm chí có lúc anh ấy còn ngã xuống ghế".
Nhưng vẫn còn một câu hỏi mà Almeda muốn hỏi. Bà nhớ lại: "Tôi nói với anh ấy rằng "Nhìn xem, tôi 71 tuổi, còn cậu 18 tuổi. Tôi có quá già so với cậu không? Anh ấy siết chặt tay tôi, cười và nói "Tuổi tác chỉ là con số"".
Đêm đó, sau khi rời khỏi nhà Lisa cùng với những người khác, Gary khiến Almeda bất ngờ bằng những bông hồng đỏ và chiếc vòng tay cho ngày sinh nhật của bà đã qua cách đó vài ngày. Rồi họ có nụ hôn đầu tiên dưới ánh trăng trên băng ghế.
"Nó làm tôi cảm thấy như mình trẻ lại"- Almeda mỉm cười.
"Cô ấy là tình yêu trong mơ của tôi" - Gary chia sẻ
Từ đó, họ bắt đầu gặp nhau mỗi đêm và nhận được sự chúc phúc của hầu hết bạn bè và gia đình, trong đó có cả mẹ của Gary – bà Tammy, 48 tuổi và bà ngoại anh Carolyn, 71 tuổi.
2 tuần sau cuộc hẹn đầu tiên, Almeda không ngần ngại chấp nhận lời cầu hôn qua điện thoại của Gary. 6 ngày sau, bà mặc chiếc váy cưới mượn từ em họ của Gary trong lễ cưới diễn ra ở khu vườn bên ngoài căn hộ của Lisa.
Sau khi kết hôn, Gary thậm chí còn xăm tên của 2 người lên ngực mình.
Anh nói: "Trái tim của Almeda còn rất trẻ. Tuổi tác không bao giờ ngăn cản được chúng tôi. Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ về việc đó. Tôi chỉ biết rằng Chúa đã đáp lại những lời cầu nguyện của tôi vào cái ngày cô ấy bước vào cuộc đời tôi".
"Có một điều mà tôi học được là khi bạn thực sự yêu ai đó, việc người khác nghĩ gì chẳng còn quan trọng".
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
6 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
11 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
51 phút trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước