Facetime với người yêu, chàng trai che đậy sự thật khiến ai cũng lo lắng
Trong tình yêu thứ quan trọng nhất đó là niềm tin. Nhưng đôi khi có những vỏ bọc của đối phương khiến chúng ta không thể ngờ tới.
Nhiều người vẫn thường rỉ tai nhau rằng: "Yêu xa là 2 người yêu 4 người vui". Yêu xa là một chặng đường dài, nhiều biến cố đòi hỏi những cặp đôi luôn phải vững vàng và tin tưởng lẫn nhau. Đôi khi vì cô đơn hay vì sợ nửa kia lo lắng mà không ít lần ta vô tình lừa dối người mình yêu.
Mới đây, hình ảnh cặp đôi trẻ facetime trước khi đi ngủ đã thu hút không ít lượt chia sẻ cũng như bình luận từ cư dân mạng. Điều đáng nói ở đây là sự thật đằng sau cuộc nói chuyện đó là hình ảnh chàng trai đang trong cuộc nhậu.
Chàng trai facetime với người yêu ngay trên bàn nhậu.
Một tình huống thú vị nhận lại không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số người tỏ thái độ bất ngờ, mất niềm tin với tình yêu có khoảng cách về mặt địa lý và liên tục "tag" người thương vào bài đăng này để "dằn mặt".
Một số anh chàng khác lại tỏ ra thích thú, vào góp vui và chia sẻ bí kíp với những anh em khác: "Tôi còn phải mang mang áo grab đi để uống bia. Sau khi em yêu gọi mặc áo vác xe ra đường nói chuyện 2 phút rồi quay lại bàn nhậu".
Tình yêu có muôn hình vạn trạng, mỗi cuộc tình là một câu chuyện đẫm nước mắt dù vui hay buồn. Nhưng khi đã yêu một người, chắc hẳn ai cũng muốn được kề cạnh bên người ấy mọi phút, mọi giây. Thế nhưng cuộc sống tấp nập lại khiến nhiều người không thể ở gần nhau mà chấp nhận phải yêu xa. Hàng ngày nhìn nhau qua những dòng tin nhắn, qua những cuộc gọi video và mong chờ từng ngày được gặp mặt.
Ai cũng hiểu yêu xa là khó khăn, vất vả bởi những nghi ngờ luôn thường trực để giết chết tình yêu đôi lứa. Đôi khi người ta phải nói dối nửa kia để khiến họ bớt lo âu, phiền muộn.
Yêu xa là một khoảng cách rất lớn, chẳng phải ở quãng đường xa mà còn ở khoảng cách trái tim của mỗi người. Những giận hờn vu vơ, những điều bất an nho nhỏ sẽ đẩy các bạn ngày càng xa nhau. Bởi vậy đôi khi những lời nói dối xuất phát từ sự trân thành, vì những lo toan lại là liều thuốc để níu giữ tình yêu.
Khoảng cách không còn quan trọng nếu trái tim hướng về trái tim.
Thử nghĩ, yêu xa đã bao giờ bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người mình yêu chỉ vì lo sợ nửa kia buồn phiền. Dù buồn ngủ đến mấy nhưng vẫn dành hàng giờ nói chuyện luyên thuyên với người ấy. Hay đơn giản là nói dối về những cuộc hẹn với bạn bè chỉ vì sợ người thương lo lắng.
Tuy vậy đừng khiến những lời nói dỗi vô thưởng, vô phạt trở thành thói quen. Đừng lấy khoảng cách trở thành lý do cho hành động của mình.
Vốn dĩ các bạn đã ở quá xa nhau rồi, mọi lo toan cuộc sống ngoài kia đã đủ mệt mỏi. Vì vậy đừng mang những gánh nặng đè nén lên chuyện tình yêu của hai người.
Hãy cố gắng sẻ chia, khi buồn hãy giãi bày, lúc vui hãy chia sẻ, yêu thương hãy thể hiện chứ đừng chọn cách im lặng mà giết chết tình yêu.
Theo Baodatviet.vn
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước