Chàng trai khiếm thị: "Tôi không hề biết được hát cùng Mỹ Tâm"

Chàng trai khiếm thị - Nguyễn Đức Mạnh chia sẻ, lúc đó anh không hề biết người hát song ca cùng mình ca khúc "Sầu tím thiệp hồng" là ca sĩ Mỹ Tâm.



Hành động đẹp của Mỹ Tâm trong đêm 24/12 khi dừng xe, lên giao lưu và hát cùng một bạn trẻ khiếm thị trên đường phố Hà Nội vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Nguyễn Đức Mạnh - người cùng hát với Mỹ Tâm trong đêm Noel. Đức Mạnh sinh năm 1988, đang là thành viên của Đoàn Nghệ thuật Nhân đạo Thăng Long.

Đức Mạnh kể lại: "Lúc đó tôi không hề biết được hát cùng Mỹ Tâm cho đến khi được anh trưởng đoàn nhắc khéo người đang song ca cùng là một nữ ca sĩ nổi tiếng.

Sau khi biết rồi, tôi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc. Chị Mỹ Tâm hát rất có hồn, dù đó là nhạc bolero hay nhạc trẻ.

Tôi không phải là fan của ca sĩ Mỹ Tâm nhưng tôi nghe nhạc của chị từ lâu rồi, rất hay và ấn tượng".

Nói về cơ duyên đến với âm nhạc, nghệ thuật, Đức Mạnh thổ lộ: "Tôi bắt đầu tham gia sinh hoạt cùng đoàn từ năm ngoái, dù chỉ là sân khấu nhỏ thế này thôi nhưng được hát phục vụ bà con thế này là vui rồi.

Chỉ mong sau này không hát được nữa mình kiếm được cái nghề ổn định hơn, ví dụ như tẩm quất, mát xa chẳng hạn".

 

Chàng trai khiếm thị song ca cùng Mỹ Tâm không hề biết mình được hát cùng chị ấy trên sân khấu - Ảnh 2.

Chàng trai khiếm thị vẫn chưa quên cảm giác vui sướng khi được song ca cùng một ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm.

 

Chàng trai khiếm thị song ca cùng Mỹ Tâm không hề biết mình được hát cùng chị ấy trên sân khấu - Ảnh 3.

Bên cạnh dòng nhạc bolero sở trưởng, Mạnh còn chơi sáo rất hay.

 

Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng đoàn Nghệ thuật Nhân đạo cho biết, hiện tại Đức Mạnh đang sống cùng gia đình và tham gia biểu diễn cùng đoàn được khoảng nửa năm.

Di chứng chất độc màu da cam đã cướp đi đôi mắt của Đức Mạnh từ khi mới chào đời.

 

Theo Trí thức trẻ


Mỹ Tâm

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao