Chỉ nhờ người yêu đi đổ rác mà anh chàng này đã cay đắng nhận cái kết... mất người yêu

Câu chuyện éo le của chàng trai được chia sẻ trên diễn đàn vẫn đang khiến dân mạng "điên đảo".

Bài viết trên trang NEU Confessions chia sẻ về chàng trai nhờ bạn gái đi đổ rác và mất người yêu đã khiến những chàng trai đang có bạn gái hoang mang.

Phải nói tình huống của chàng trai này khiến nhiều người dở khóc dở cười. 

Chỉ nhờ người yêu đi đổ rác mà anh chàng này đã cay đắng nhận cái kết... mất người yêu-1

Hình ảnh câu chuyện được cư dân mạng quan tâm.


Câu chuyện được trích dẫn nguyên văn như sau:

"Mình với người yêu đều năm 3, yêu nhau đến giờ 2 năm nên thi thoảng tối người yêu mình có qua phòng mình 2 đứa góp gạo thổi cơm chung.

Cùng đi chợ nấu cơm và cùng ăn rồi ai về phòng nấy, thì lần nào đi chợ về mình cũng chuẩn bị đồ ăn, vì muốn bạn gái mình làm việc nhẹ nên chỉ nhờ đổ rác chỗ mình cứ chiều tối xe rác qua mới được đổ, mà nói thật là người yêu đi đổ rác mình theo làm gì đúng không.

Lần đầu là cách đây 1 tháng rưỡi, tự dưng đi đổ rác 20 phút mới về mình có hỏi 

- Sao em đi lâu thế.

- Thì chờ xếp hàng với chờ xe rác tới mới được đổ chứ.

- À thế à.

Sau cái lần ấy, lần nào đi đổ rác cũng phải mất 20-30 phút, mình còn bảo là:

- Thôi em cứ chờ gần đến lúc ấy thì ra...chứ ra sớm lại phải chờ mệt ra.

- Ui em có làm gì đâu mà, anh ở nhà chuẩn bị cơm thì em đứng đó chờ cho được việc có 10-20 phút thôi chứ mấy.

- Ừ thế cũng được

Sau một thời gian, người yêu bảo:

- Em mệt mỏi khi suốt ngày phải đi đổ rác cho anh rồi.

- Chính em thích công việc đó còn gì, sao em không nói sớm.

- Nói chung là giờ em chán anh rồi, chia tay đi được không?

- Thôi tùy em, anh có làm gì sai đâu sao em phải vậy.

- Chỉ là em chán rồi thôi, chán rồi thì khó mà lấy lại tình cảm như xưa lắm.

Tự dưng chia tay, lúc đó còn không hiểu chuyện gì, chẳng nhẽ chỉ vì việc mình nhờ đi đổ rác nhưng không phải mọi người à. Một ngày đẹp trời mình tự đi đổ rác và phát hiện ra có bác hàng xóm mách mình là:

- Ủa mọi khi thấy con bé ở phòng mày đi đổ rác rồi nói chuyện với thằng kia cơ mà, sao hôm nay ko thấy, tự đi đổ à.

- Thằng nào bác?

- Kia kìa?

Chỉ ngay vào một thanh niên cao to đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn đang đổ rác, mình mới không hiểu. Rồi mình tìm hiểu sâu hơn thì hóa ra người yêu mình chia tay mình để yêu thanh niên ấy, chia tay mình được 2 ngày yêu thanh niên ấy luôn mới nói chứ?

Cuộc sống mà, giờ mình vẫn chóng mặt. Với mình là chia tay vì nhờ người yêu đi đổ rác, còn với người yêu mình, à không người yêu cũ mình với thanh niên kia thì lại là câu chuyện đổ rác có người yêu".

Chỉ nhờ người yêu đi đổ rác mà anh chàng này đã cay đắng nhận cái kết... mất người yêu-2
Hình ảnh minh họa

Câu chuyện nhân vật chính chia sẻ trên trang NEU Confessions đã thu hút rất nhiều bạn trẻ quan tâm.

Nickname Đ.B Q chia sẻ: “Đừng tiếc một cô gái đứng núi này trông núi nọ, may là chưa đến lúc cưới, không thì nó cũng bỏ bạn theo người khác thôi, nên vui chứ đừng nên buồn”.

Chủ facebook H. T.L nói: “Yêu phải đứa không chung thủy thì chịu sao lại đổ thừa cho rác, trách người con gái bạn yêu thích cơ bắp, 6 múi thôi, cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé chàng trai”.

Bạn J. L khẳng định: “Rồi cũng sẽ có một ngày thanh niên cơ bắp ấy sẽ lại tìm được một cô gái đổ rác khác xinh đẹp hơn cô hiện tại, cho nên chuyện tình cảm khó nói lắm, dù sao cũng nên cảm ơn thằng đẹp trai đổ rác kia đã cho thấy bản chất của người yêu bạn”.

Hiện tại, bài viết về việc đi đổ rác mất người yêu vẫn đang khiến cư dân mạng xôn xao và thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Đúng là một tình huống éo le mà chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu được cảm giác ấy.

Khánh Chi

Theo Viẹtnamnet
 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chang-trai-nho-nguoi-yeu-di-do-rac-va-ket-qua-mat-nguoi-yeu-n-167113.html

người yêu chia tay

Tin tức mới nhất