Chàng trai từ chối nhường ghế xe buýt cho người yêu đi giày cao gót
Một chàng trai đã khiến nhiều người có nhiều ý kiến trái chiều sau khi kể rằng anh không đồng ý nhường ghế trên xe buýt cho người yêu, dù cô ấy đi giày cao gót.
Việc nhường ghế trên xe buýt gây nhiều tranh cãi ở khắp nơi, đa số đồng ý rằng việc nhường ghế là một tùy chọn, không phải một nghĩa vụ. Nhưng một chàng trai, được cho là ở Anh, đã khiến rất nhiều người phản ứng khi anh kể lại quyết định không nhường ghế cho chính người yêu của mình.
Anh này viết trên một mạng xã hội: “Bạn gái tôi (27 tuổi) và tôi (26 tuổi) hôm ấy cùng đi dự một sự kiện đặc biệt và cả hai đều mặc trang trọng. Sự kiện diễn ra ở thành phố khác và chúng tôi không có ô tô nên đi xe buýt tới. Lúc về, chúng tôi có vài việc phải làm ở đó nên đã đi bộ khoảng một tiếng. Thành phố này có nhiều đường dốc, lát đá kiểu cũ nên tôi khá mệt”.
Đi bộ trên đường lát đá tất nhiên không dễ dàng gì. Ảnh minh họa: Travelgeekery.
Tiếp theo là: “Khi chúng tôi đón xe buýt về nhà, tôi lên xe trước và ngồi vào chiếc ghế trống cuối cùng, còn người yêu đứng bên cạnh tôi. Khi xe buýt bắt đầu chạy, cô ấy bảo tôi nhường chỗ vì cô ấy mỏi chân, nhưng tôi từ chối vì tôi rất mệt và lúc ấy vẫn còn thở không ra hơi. Thế mà về đến nhà, cô ấy trách tôi là người thiếu suy nghĩ vì cô ấy đi giày cao gót mà tôi không nhường chỗ.
Tôi nghĩ việc này thật vớ vẩn vì hầu như lúc nào cô ấy chẳng đi giày cao gót. Xong cô ấy lại cãi là bình thường cô ấy đi giày cao gót nhưng gót to còn hôm nay đi gót nhọn. Tôi không nhận ra sự khác biệt giữa những đôi giày của cô ấy và tôi nghĩ việc đó cũng chẳng quan trọng gì nếu bạn đứng, có thể nếu bạn đi bộ thì mới đau chân thôi”.
Anh chàng trong câu chuyện nói rằng mình không phân biệt được sự khác nhau giữa các kiểu giày cao gót. Ảnh minh họa: Kofe.
Rồi anh này kết luận: “Cô ấy tập gym đều đặn, khỏe hơn tôi, chỉ có mỗi chân đau thôi, nên tôi vẫn thấy tôi nên được ngồi ghế hơn. Hơn nữa, chính cô ấy lựa chọn đi giày gót nhọn cơ mà”.
Một số netizen đã tỏ ra thông cảm với anh chàng nói trên, vì họ cho rằng đúng là đàn ông không quan tâm đến các kiểu giày cao gót của phụ nữ thật. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng tin rằng anh này đã sai, bởi lẽ ra anh phải hiểu là người nào không quen đi giày gót nhọn mà phải đi lâu thì rất đau chân, rồi lại phải đứng cân bằng trên một chiếc xe buýt đang chạy và nghiêng ngả nữa. Netizen viết những bình luận như:
“Anh thử đi một đôi giày cao gót và đi bộ một tiếng xem có đau chân không. Ít ra anh cũng phải bảo cô ấy là lần lượt ngồi, mỗi người ngồi một lúc chứ. Tôi chắc chắn là anh sẽ không có người yêu được lâu đâu”.
“Anh dễ mệt như thế thì càng nên đứng trên xe buýt, để luyện tập cho khỏe lên”.
“Người yêu anh đã “đá” anh chưa?”.
Vì nghĩ rằng mình mệt hơn nên chàng trai nhất định không nhường ghế xe buýt cho người yêu. Ảnh minh họa: Getty.
Có lẽ đọc chừng ấy bình luận tiêu cực thì chàng trai nói trên cũng đã rút được bài học cho mình rồi.
Theo Tiền Phong
-
4 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
9 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
12 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
23 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước