Apink bật khóc trong solo concert đầu tiên

(2Sao) - Sau hơn 3 năm hoạt động, solo concert đầu tiên của Apink có tên là Pink Paradise đã được tổ chức tại Olympic Park, Seoul.

Tối qua, concert đầu tiên của nhóm nhạc nữ Apink đã được tổ chức tại Olympic Hall, Seoul, Hàn Quốc. Tỏa sáng với hình tượng đáng yêu, dễ thương, 6 cô gái Apink đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn vô cùng ấn tượng.





Xuyên suốt cả concert là hình tượng 6 cô nàng xinh xắn, trẻ trung khi hóa thân thành những công chúa Disney, nàng tiên cá, Bạch Tuyết... thật dễ thương trên sân khấu. Ngoài những ca khúc đình đám gắn với tên tuổi của Apink là LUV, Bubibu, Mr.Chu, No no no, My my... các cô gái còn có những màn solo vô cùng đặc sắc. Naeun và Hayoung cover lại ca khúc Gone not around any longer của nhóm nhỏ SISTAR 19, hit bự Problem cũng xuất hiện trên sân khấu Pink Paradise với sự thể hiện của cô nàng Bomi. X của Chris Brown, Dirty của Christina Aguilera, ca khúc bất hủ Listen lần lượt được thể hiện bởi các giọng ca Chorong, Namjoo và Eunji.





Quãng đường hoạt động của Apink tuy mới chỉ có 3 năm nhưng cũng đã đạt được những thành công nhất định và đã có những bản hits cho riêng mình. Các cô gái không khỏi xúc động khi thấy những khán giả yêu thương gọi tên mình. Dù đã quá quen với việc phải trình diễn trên các sân khấu lớn, nhưng với một nhóm trẻ như Apink thì concert đầu tiên chính là cột mốc đánh dấu quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc, 6 cô nàng đã bật khóc ngon lành khi chứng kiến toàn thể khán giả có mặt tại Olympic Hall đồng thanh hát theo mình.





Na Eun đã chia sẻ với khán giả rằng: "Đêm nay chúng tôi trình diễn như lần cuối cùng được đứng trên sân khấu. Thời gian trôi thật nhanh, tôi đã rất buồn khi đêm concert đầu tiên của Apink kết thúc nhanh đến vậy. Khi tôi trông thấy tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, tôi gần như đã khóc. Tôi lo lắng rằng mình không thể cất lên tiếng hát, và đã xảy ra rất nhiều sự cố nhưng cảm ơn... cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ chúng tôi."









Eunji tiếp tục bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn của mình đối với khán giả hâm mộ - những người đã biến giấc mơ của Apink thành hiện thực. Cô nói: "Nếu bạn hỏi tôi rằng Eunji có ước mơ gì trong tương lai thì tôi không ngại ngần mà nói rằng đó chính là được đứng trên sân khấu và được trông thấy sự hiện diện của các bạn. Tôi không thể tưởng tượng được rằng mình có thể đứng trên sân khấu, cạnh những thành viên của Apink.

Tôi không thể tin rằng, điều ước chỉ có trong tưởng tượng của tôi nay đã hiện hữu ngay trước mắt. Hôm nay Pink Paradise đã trở thành hiện thực, đây sẽ là một kỉ niệm khó quên và sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ đối với riêng tôi. Cảm ơn các bạn."










Thành viên hòa đồng và sôi nổi nhất nhóm Bomi cũng đã không kìm nổi giọt nước mắt mà bật khóc. "Khi chúng tôi giành chiến thắng đầu tiên với Love và không thể tin được rằng chúng tôi đã tổ chức được một đêm concert vui vẻ như thế này. Tôi cảm nhận được tình yêu khi tôi gặp các bạn. Cảm ơn vì đã khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi tin vào sự vĩnh cửu và tôi tin rằng Apink sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi hi vọng các bạn vẫn sẽ mãi ủng hộ chúng tôi."











Thành viên trẻ tuổi nhất Hayoung thay cả nhóm gửi lời tri ân tới công ty, gia đình và toàn bộ khán giả. "Cảm ơn các bạn đã tới tham dự trong concert hôm nay, cảm ơn cha mẹ người đã cho chúng con cuộc sống và cảm ơn các bạn - những người đã luôn bên cạnh ủng hộ chúng tôi. I love you!"



Concert đầu tiên của Apink đã khép lại với những giọt nước mắt hạnh phúc của cả thần tượng và khán giả hâm mộ, đó cũng chính là động lực giúp các cô gái nhà CUBE tiếp tục vững bước trên con đường âm nhạc đầy chông gai, khắc nghiệt này.

Khánh Hoàng
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất