Tràn ngập 'bản sao' các thần tượng Hàn tại K-Pop

Cái danh "bản sao" tồn tại cả ưu lẫn nhược điểm, nhưng không phải ca sĩ, nhóm nhạc nào cũng phát huy được hết ưu điểm đồng thời hạn chế "tác dụng phụ" của nó.

K-Pop tràn ngập "bản sao"

SNSD, f(x), BlockB, ZE:A, Juniel, C-Real, April Kiss, EXO… mỗi nhóm trong số họ đều sở hữu một phong cách, dòng nhạc, hình tượng hoàn toàn khác nhau, tưởng chừng giữa họ không hề có một điểm tương đồng. Thế nhưng, khi nhìn lại lịch sử ra đời và phát triển của các ca sĩ, nhóm kể trên có thể thấy họ đều từng được gọi bằng cái danh "bản sao" của một tiền bối bất kỳ.

April kiss được xem là "bản sao" của 2PM

Trước khi ra mắt, SNSD được SM Ent lăng xê như một "Super Junior" phiên bản nữ, công thức này cũng được SM áp dụng với f(x), tuy nhiên, "bản gốc" của f(x) lại là SHINee thay vì SUJU. Với 9 thành viên, ZE:A từng được gọi là nhóm nam của SNSD. BlockB, April Kiss lại được ví von là "đàn em" của Big Bang, 2PM vì sự giống nhau trong phong cách. Tương tự, C-Real và Juniel cũng nhanh chóng trở thành IU 2.0 ngay khi họ ra mắt.

Cái tên "bản sao" thường xuất phát từ sự tương đồng trong giọng hát, số thành viên, phong cách, và cũng có thể, đây là một chiêu bài nhằm thu hút sự chú ý của công chúng, như trường hợp của C-Real, SNSD hay f(x). Dù nguồn gốc của cái tên này rất khác nhau, nhưng có thể nhận thấy rằng nó đều ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh, danh tiếng của các ca sĩ, nhóm nhạc.

Nhóm EXO - Bản sao Super Junior.

"Thấy người sang bắt quàng làm họ"

Làng giải trí Hàn Quốc nói chung và Kpop nói riêng là nơi luôn chứa đựng biết bao chiêu trò và những uẩn khúc mà không phải ai cũng biết tới. Ở đó, không ít ca sĩ, nhóm nhạc đã tận dụng triệt để mọi phương pháp với mong muốn đẩy mạnh danh tiếng, thu hút sự chú ý. Và một trong những chiêu bài hữu hiệu nhất đó chính là "dựa hơi" những tiền bối đã nổi tiếng.

Ra mắt là năm 2010, Ze:A nhanh chóng nổi tiếng. Không chỉ được nhắc đến liên tục trên các phương tiện truyền thông, ca khúc đầu tay của nhóm là Mazelto còn gom về lượt xem lớn và dành nhiều thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc như No.1 Album Chart và Artist Chart trên Daum hay vị trí thứ 15 trong top 50 ca khúc của năm 2010. Một trong những yếu tố giúp ZE:A có được thành công đó chính là biệt danh "phiên bản nam" của SNSD. Ra mắt với 9 thành viên, trong khi ở thời điểm đó, SNSD là nhóm nhạc duy nhất có 9 người, bởi vậy, việc ZE:A khiến người ta liên tưởng tới các "con cưng" nhà SM là hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa, bản thân Ze:A cũng từng chia sẻ rằng mình mong muốn trở thành SNSD phiên bản nam.

Nhóm nhạc nữ SNSD.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, 2PM đã rất nổi tiếng với nickname “thần tượng dã thú”. Sức nóng của anh chàng lan tỏa tới khắp mọi nơi, kể cả ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Chính vì thế, chẳng bao lâu sau đó, đã có một girlgroup xuất hiện và tuyên bố sẽ đi theo concept của các "dã thú" nhà JYP.

Thêm vào đó, Andy Bros - công ty quản lý của nhóm còn quảng cáo là April Kiss có thể mang đến những màn biểu diễn theo style ấn tượng như 2PM. "Mật ngọt chết ruồi", với những lời quảng cáo đầy sức cuốn hút trên, April Kiss đã dễ dàng nhận được sự quan tâm lớn từ Kpop fan, nhất là đội ngũ fan hùng hậu của nhóm nhạc 2PM.

Sức hút của các danh "bản sao" quả là lớn, bởi vậy, từ SNSD, SHINee, f(x) cho tới gần đây nhất là EXO, SM đều sử dụng chiêu thức này.

Mặt trái đáng sợ của cái danh "bản sao"

Đã qua thời kỳ SNSD, f(x), EXO, BlockB bị nhắc tới như một "bản sao", nhưng chắc không ai trong số họ có thể quên quãng thời gian khó chịu đó. Thay vì được gọi bằng cái tên chính thức, họ lại luôn được khán giả nhớ đến bằng cái tên "bản sao" của nhóm "XYZ", kèm theo đó là hành động so sánh, phân tích, nhận xét từ khán giả. Đây là ưu điểm giúp SNSD, f(x), EXO, BlockB được nhắc đến thường xuyên song nó cũng khiến họ mất đi cái tên, bản sắc vốn có của riêng mình.

Sau 2 năm ra mắt với bao ca khúc ấn tượng đã được phát hành, nhưng dường như nỗ lực của Juniel vẫn chưa đủ để xóa đi hình ảnh của đàn chị IU. Không chỉ được mệnh danh là “IU thứ 2”, ở Juniel vẫn còn đâu đó bóng dáng của IU từ ngoại hình, phong cách nhạc cụ cho tới hình tượng. Bởi vậy, việc cho đến giờ cô vẫn được nhắc đến như một IU thứ 2 là hoàn toàn dễ hiểu.

Ze:A - Bản sao nam của SNSD

Ngoài việc bị mất đi "tên họ" riêng, cái danh bản sao còn khiến các nhóm nhạc bị fan của tiền bối ném đá tơi tả.

Ngay khi chưa ra mắt, EXO đã gom về một lượng anti fan rất lớn, bởi nhóm bị cho là "ăn theo" đàn anh Super Junior khi ra mắt với 12 người - giống với đội hình ban đầu của Super Junior. Đặc biệt, sau 2 single là What Is Love, History, không ít khán giả còn nhận xét EXO là sự pha trộn phong cách của các đàn anh cùng nhà như DBSK, Super Junior và Shinee.

Với nguyên nhân trên, EXO nhanh chóng có được lượng anti fan áp đảo, kèm theo đó là những câu chỉ trích, chửi bới vô cùng nặn nề, đặc biệt là từ người hâm mộ của SUJU.

SNSD, f(x), EXO, BlockB từng bị gọi là "bản sao", nhưng họ đã gây dựng được tên tuổi và chỗ đứng vững chắc tại làng nhạc xứ kim chi bằng tài năng và phong cách rất riêng. Tuy nhiên, không phải "bản sao" nào cũng đủ khả năng để làm được như họ, điển hình như trường hợp của April Kiss.

Cô ca sĩ "công chúa" Juniel.

Gây chú ý với tư cách là phiên bản nữ của 2PM, thế nhưng ca khúc đầu tiên của nhóm Hello bus đã chứng minh, nhóm "chỉ biết nói mồm". Giai điệu không quá ấn tượng, vũ đạo cũng không mạnh mẽ như "dã thú" 2PM, thay vào đó lại sự sexy. Ca khúc này chẳng thể lọt top các bảng xếp hạng, thậm chí, sau đó April Kiss còn dần biến mất hoàn toàn tại Kpop.

Suy cho cùng, việc nổi tiếng nhờ danh "bản sao" cũng chỉ là "biện pháp" tạm thời. Để thực sự chinh phục được khán giả, các ca sĩ, nhóm nhạc cần xây dựng cho mình một hướng đi hoàn toàn khác biệt và mang màu sắc riêng.

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất