Chết cười với điều ước ngày 20/10 của ông chồng: Ước đàn ông có thể cho con bú
Nếu có một phép màu hoặc một điều ước nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi sẽ ước đặc quyền cho con bú sẽ thuộc về đàn ông!
Giờ phút mà các anh giật mình thảng thốt nghe tiếng khóc chào đời của con cũng chính là lúc đánh dấu kỳ nghỉ cho con bú kéo dài 6 tháng chính thức bắt đầu.
Sau khi vợ các anh sinh con xong, cô ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức và hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt.
Em bé sẽ được y tá bế sang chiếc giường có bố đang cởi trần nằm chờ sẵn để thực hiện phương pháp da tiếp da. Họ sẽ giúp bố cho con bú đúng cách để kích sữa về.
Sữa về, ngực các anh bắt đầu căng tức và cứng lên như đá. Máy hút sữa bắt đầu được huy động để làm giảm áp lực lên bầu vú. Hút sữa nhiều, núm vú bắt đầu đỏ lên, sưng tấy và nứt ra từng kẽ như đồng ruộng mùa hạn hán.
Mỗi khi con ngậm vào là các anh lại nhảy dựng lên vì đau, vì bỏng rát. Ấy thế mà vẫn còn chưa thấm vào đâu so với nỗi khổ tắc tia sữa! Chích áp xe quả thực không dễ chịu tí nào.
Nếu có một phép màu hoặc một điều ước nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi sẽ ước đặc quyền cho con bú sẽ thuộc về đàn ông!. (Ảnh minh họa).
Sau 6 tháng nghỉ dưỡng để hồi phục sức khỏe, vợ các anh bắt đầu đi làm trở lại. Nhường các anh toàn quyền việc ở nhà chăm con, cho con bú. Nhưng, các anh yên tâm, các cô ấy sẽ luôn cẩn thận và chu đáo chuẩn bị cơm cháo đầy đủ ngày 6 bữa để các anh ăn lấy sữa cho con bú.
Móng giò hầm đu đủ, gà tần hạt sen, chân chó ninh bi chuối... Ôi, toàn những món bổ béo. Ăn vào, các anh tăng cân vùn vụt. Bụng to như cái trống, mặt tròn như cái mâm, mông bè ra như cái phản... hai bầu ngực thì lúc nào cũng căng cằng cằng vì nhiều sữa mà con bú không kịp.
Áo chỗ khô chỗ ướt vì sữa chảy. Dính dớp, bẩn thỉu. Đêm đêm giật mình thon thót khi nghe tiếng con khóc, vừa bế con cho bú vừa ngủ gật. Sáng dậy, 2 mắt thâm quầng và sâu hoắm...
Khi đó, các anh sẽ chẳng còn hơi sức đâu để mà đi tìm niềm vui mới bên các cô gái trẻ đẹp. Và các cô gái trẻ đẹp cũng chẳng còn hứng thú đâu mà đi ngủ với một ông bố bỉm sữa luộm thuộm, người lúc nào cũng mùi sữa ngai ngái, chua chua.
Còn cánh phụ nữ chúng em sẽ có thêm thời gian dành cho việc tút tát nhan sắc bản thân. Chiều chiều, ngồi bên hàng bia hơi ngắm giai, bình phẩm, ngực anh kia to, ngực anh kia bé, anh nào còn tân, anh nào có vợ, anh nào nhiều con, anh nào ít con, anh nào chưa lấy vợ mà ngực đã to! Thật thú vị biết bao!
Tối tối sẽ về với chồng con, mát xa mát gần giúp chồng giải tỏa stress do việc chăm con khá vất vả. Ấy thế mà, nay có anh tự tử vì trầm cảm, mai lại có anh phát điên vì trầm uất...
Các anh sẽ tập hợp nhau lại, thành lập các hội nhóm ông bố bỉm sữa, chia sẻ kinh nghiệm cho con bú, chăm sóc con, động viên nhau vượt qua khó khăn của thời kỳ cho con bú.
Và, còn gì nữa nhỉ? Chúng tôi sẽ chẳng còn phải bận tâm đi thuê thám tử tư theo dõi động thái của chồng 24/24h làm gì cho tốn kém. Chỉ cần một ngày đẹp trời nọ, vợ chẳng có bầu mà ngực chồng đột nhiên to lên là biết rồi nhé!
Các anh sẽ cẩn trọng hơn, có trách nhiệm và suy nghĩ chín chắn hơn trong việc làm một cô gái có bầu. Bởi chuyện cô ta có bầu không chỉ gói gọn là chuyện riêng của 2 người nữa mà rồi ai ai cũng sẽ biết khi nhìn vào bầu ngực to dần đều của các anh. Chuyện sinh đẻ và chăm con sẽ không còn gói gọn là chuyện của đàn bà. Làm càng nhiều em có bầu thì ngực càng to và chảy sệ, dần dần, nó sẽ giống như quả mướp vậy!
Hãy thử nghĩ mà xem, thế giới này sẽ tự nhiên công bằng hơn. Tình trạng chồng cặp bồ khi vợ đang trong thời kỳ ở cữ gần như không còn.
Các anh thấy đấy, việc đó thật tốt bởi các ông bố sẽ gần gũi, yêu thương và chăm sóc con cái mình nhiều hơn. Chia sẻ những lo toan trong cuộc chiến nuôi con cùng với vợ.
Thay vì những bữa tiệc muộn, những buổi nhậu nhẹt say bí tỉ, các anh dành thời gian cho gia đình và tạo nên những giá trị trong việc giáo dục con trẻ.
Thực sự, tôi thấy xã hội này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều khi đàn ông cho con bú!
Theo Người đưa tin
-
7 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
7 phút trước
-
37 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước