Chiếc ô tô đậu ở trạm nghỉ đường cao tốc suốt 4 năm, phía sau là chuyện xót xa
Mọi sinh hoạt ăn, ngủ, nghỉ của người vợ diễn ra trong chiếc ô tô màu bạc đỗ ở trạm dừng nghỉ đường cao tốc với hy vọng chờ chồng mất tích quay về.
Chiếc xe ô tô màu bạc đỗ trong trạm nghỉ đường cao tốc. Ảnh. The Sun
Bất kỳ ai đi qua đường cao tốc Barchon ở Đức cũng trông thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ màu bạc đỗ trong trạm nghỉ trên đường cao tốc. Chiếc xe đỗ ở đó đã 4 năm qua, thậm chí nó còn được ghi nhận trên Google Street View.
Đó là "nhà" của một người phụ nữ Đức 58 tuổi trong 4 năm qua. Mọi sinh hoạt thường ngày của cô diễn ra bên trong chiếc xe ô tô 4 chỗ.
Theo The Sun, người phụ nữ đang chờ đến ngày chồng mất tích quay trở về.
Chồng của cô đã mất tích một cách bí ẩn vào năm 2020 tại chính khu vực này. Không ai biết người chồng ở đâu, nhưng cô vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó ông ấy sẽ trở về.
4 năm nay, người dân thị trấn gần đó, tài xế xe tải cũng như du khách thường xuyên đi qua đều biết đến câu chuyện "mòn mỏi chờ chồng" của cô.
Các ô cửa của xe đều được che bằng tấm bạt màu đen, nhưng được mở hé để thông gió. Đồ dùng, thực phẩm được xếp tạm bợ ở hàng ghế sau. Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.
"Có lẽ người chồng đã qua đời nhưng cô ấy không muốn tin"; "Không ai để ý đến chiếc xe này sao? Cảnh sát không nói gì à?"; "Chồng cô ấy liệu có biết vợ mình như thế nào không?"... người dùng mạng bình luận.
Không chờ chồng như trường hợp của người phụ nữ này nhưng bà Chrystal và con gái Cierra đã sống trong chiếc ô tô trong bãi đỗ xe ở nhà thờ.
Hầu như không ai biết bí mật của Chrystal. Vì nợ nần, bà đã bán hết nhà cửa, ly hôn và chuyển ra sống trên xe ô tô.
Chiếc xe trở thành ngôi nhà của mẹ con, mui xe biến thành bàn ăn, cốp xe biến thành tủ quần áo. Sống trên xe khoảng 1 năm thì bà được hỗ trợ thuê một căn nhà và gây dựng lại cuộc sống.
Theo Vietnamnet
-
34 phút trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
2 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
5 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
10 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
15 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
49 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước