Chiều cuối năm, lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn đã thấy Tết về đến nơi rồi!

Những ngày cuối cùng của năm, được chút thảnh thơi khi lâu lắm rồi sống ở Sài Gòn không phải vội vã vì kẹt xe, vì khói bụi. Đã lên lúc lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn mới thấy Tết đã về.

Chúng ta sắp bước qua thời khắc năm mới. Nhưng bao giờ cảm giác lâng lâng trước Tết vẫn là thích nhất. Ở Sài Gòn tìm nơi truyền thống cũng thiệt khó, chợ hoa lại trăm nghìn nơi. Vậy mà, vẫn có những khu chợ hơn 30 năm tấp nập người buôn kẻ bán hoa kiểng cảnh giáp Tết. Chiều cuối năm, lang thang ở những khu chợ hoa truyền thống này đã thấy Tết về trên khắp nẻo đường thành phố mang tên Bác!

1. Bến Bình Đông

Quanh năm Bến Bình Đông yên ắng, chỉ có những ngày cuối năm khi nông dân miền Tây đánh ghe lên tận phố buôn bán hoa thì mới tấp nập. Bến Bình Đông hồi sinh và mang Tết về gần nhất cho người Sài Gòn như thế, cứ khi nào có ghe nghĩa là năm mới cận kề.

Chiều cuối năm, lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn đã thấy Tết về đến nơi rồi!-1
Bến Bình Đông mang Tết về cho người Sài Gòn với sắc hoa xuân rực rỡ.

Chiều cuối năm, lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn đã thấy Tết về đến nơi rồi!-2
Chậm rãi dừng chân, hỏi mua cây cảnh về chưng Tết…

Chiều cuối năm, lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn đã thấy Tết về đến nơi rồi!-3
… Đó là cách người Sài Gòn ghé bến Bình Đông để tìm thấy màu Tết sớm và rõ nhất.

Ở Bình Đông, tiểu thương vẫn giữ nét cổ truyền là buôn bán trên ghe - đó trở thành đặc sản của miền sông nước phương Nam. Những con thuyền neo đậu trên bến soi bóng xuống làn nước, hòa quyện trong sự tấp nập, vui tươi của người mua kẻ bán ghé lựa cây cảnh đã tạo bao hoài niệm cho người Sài Gòn.

Chiều cuối năm, lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn đã thấy Tết về đến nơi rồi!-4
Sắc hoa đủ màu…

Chiều cuối năm, lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn đã thấy Tết về đến nơi rồi!-5
Ai cũng vui vì chọn được bó hoa ưng ý về chơi Tết.

Chiều cuối năm, lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn đã thấy Tết về đến nơi rồi!-6
Vui như Tết… có lẽ là cụm từ diễn tả đúng nhất tâm trạng của những người dân đến đây sắm đồ chưng Tết.

Chiều cuối năm, lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn đã thấy Tết về đến nơi rồi!-7
Người dân đổ về bến Bình Đông càng lúc càng đông hơn.

Chiều cuối năm, lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn đã thấy Tết về đến nơi rồi!-8
Bến Bình Đông không chỉ bán hoa mà còn bán cả sự chân chất, thiệt thà của những người chân quê phèn đất quanh năm.

“Lựa thoải mái đi nghen, chú bán hết để zìa quê ăn Tết sớm”. Lâu lâu nghe câu nói rặt miền Tây mới thấy thương chú Ba, chú Tứ cây cảnh quá. Quanh năm trồng trọt, chú cũng chỉ mong thu được chút đỉnh tiền lo cái Tết. Chớ có năm bán đổ bán tháo lỗ hết cả vốn, chú cũng đánh ghe về: “Gì thì cũng phải ăn Tết đã con, cười trước đã choo Tết nó zìa”. Cứ vậy, Bến Bình Đông không chỉ bán hoa mà còn bán cả sự chân chất, thiệt thà của những người chân quê phèn đất quanh năm.

2. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ

Hồ Thị Kỷ là khu chợ chưa bao giờ ngủ: Sáng hoa, chiều hoa, tối cũng hoa. Vậy chứ, những ngày cuối năm, ở đây mới tấp nập, rộn rã hơn bao giờ hết. Từ đêm 27, hoa trăm nơi đổ về Thành phố, chợ hoa lại giao đi trăm ngã đường, như thế đã hơn 30 năm nay.

Chiều cuối năm, lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn đã thấy Tết về đến nơi rồi!-9
Những ngày cận Tết, chợ hoa Hồ Thị Kỷ càng thêm tấp nập.

Chiều cuối năm, lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn đã thấy Tết về đến nơi rồi!-10
Người ta đến đây, chọn những bó hoa tươi nhất, đẹp nhất về chưng Tết.

Bước vào chợ Hồ Thị Kỷ, bạn sẽ phải lạc vào sự mê đắm của trăm nghìn loại hoa khoe sắc khác nhau: nào là hồng thắm, cúc vàng, cẩm thạch trắng muốt… từ miền Tây, Đà Lạt, hay thậm chí Sa Pa đổ về. Hoa lúc nào cũng tươi mơn mởn, giá cả thì rẻ nhất Sài Gòn. Ấy vậy nên đi đâu người ta cũng chỉ muốn ghé Hồ Thị Kỷ mỗi dịp Tết để thấy nhộn nhịp Tết đã cận kề khắp nơi.

Chiều cuối năm, lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn đã thấy Tết về đến nơi rồi!-11
Bước vào chợ Hồ Thị Kỷ, bạn sẽ phải lạc vào sự mê đắm của trăm nghìn loại hoa khoe sắc…

Chiều cuối năm, lang thang ở những chợ hoa truyền thống Sài Gòn đã thấy Tết về đến nơi rồi!-12
Có những chiều cuối năm lang thang ở những khu chợ hoa truyền thống Sài Gòn ấy mới thấy Tết về trên khắp phố phường Thành phố thật rồi ấy thôi!

 


Theo Saostar


chợ hoa Tết Nguyên Đán

Tin tức mới nhất