Chiêu trò câu like vô lương tâm trên nỗi đau của người cha vô vọng tìm con

Tối 30/1, một trang web đăng tin về việc anh Lương Thế Huynh đã tìm thấy con trai mất tích và đang trên đường đón con về. Thông tin này khiến nhiều người vui mừng thay anh nhưng thực chất lại gây đau đớn cho người cha tội nghiệp này.

Hành trình vô vọng kiếm tìm con trai mất tích của anh Lương Thế Huynh (44 tuổi, xã Tà Nung, Đà Lạt) trong thời gian qua được rất nhiều người chú ý. Từ mạng xã hội đến đời thực, ai cũng thay nhau chia sẻ thông tin, hình ảnh của bé Lương Thế Vương với hy vọng anh sẽ tìm lại được con mình.

Vì thế, vào khoảng 22h tối ngày 30/1, một trang web đăng thông tin với tiêu đề: "21h tối nay tìm thấy tung tích bé Vương 3 tuổi sau 8 tháng mất tích, cha òa khóc". Mẩu tin ngắn gọn không đưa ra được thông tin hay hình ảnh gì, chỉ mô tả vỏn vẹn rằng anh Huynh nhận được 1 cuộc điện thoại thông báo đã tìm được bé Vương nên anh òa khóc và lên đường đến nơi nhận con.

Người cha đau đớn khi xuất hiện thông tin bịa đặt đã tìm thấy con trai mất tích - Ảnh 1.

Thông tin về việc anh Huynh tìm được con khiến nhiều người bất ngờ và mừng thay anh.

Người cha đau đớn khi xuất hiện thông tin bịa đặt đã tìm thấy con trai mất tích - Ảnh 2.

Trên facebook, nhiều fanpage chia sẻ thông tin này.

Ngay sau khi xuất hiện mẩu tin này, rất nhiều facebooker đã chia sẻ lại trên trang cá nhân của mình kèm trạng thái vui mừng, hạnh phúc vì nghĩ rằng cha con anh đã có thể đoàn tụ. Cũng trong tối 30/1, số điện thoại của anh Huynh và vợ mình là chị Yến cũng không liên lạc được, một số người cho rằng có thể hai vợ chồng dã tìm được con nên tắt điện thoại để đỡ bị làm phiền.

Tuy nhiên vào sáng 31/1, khi hai số điện thoại của anh Huynh và chị Yến đã được mở, anh chị đã đau đớn xác nhận rằng: Thông tin tìm được bé Vương là hoàn toàn bịa đặt.

"Họ chia sẻ bậy bạ, thông tin đó không đúng, nó khiến chúng tôi đau khổ hơn khi có nhiều người gọi điện và lên facebook chúc mừng vợ chồng tôi. Bé Vương vẫn bặt vô âm tín từ 8 tháng nay rồi. Chồng tôi sau nhiều tháng ròng đi hết các tỉnh thành để tìm con thì giờ đã quay trở về Đà Lạt nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình, khi thấy cộng đồng chia sẻ thông tin đã tìm thấy cháu Vương, anh Huynh như muốn bật khóc vì thực sự anh chẳng nhận được tin gì về tung tích của bé cả", chị Yến chia sẻ.

Chị cũng cho biết, thời gian qua chị rất đau đầu khi có nhiều thông tin tìm thấy bé Vương nhưng đều là tin để câu like, view. "Nhiều người còn lấy ảnh tôi chụp con mình và nói đó là ảnh họ chụp, bé Vương đã được tìm thấy. Tôi đọc mà buồn lắm!", chị nói.

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chiêu trò câu like nhưng hình thức bịa đặt thông tin đánh vào nỗi đau của người cha đang tuyệt vọng như thế này thực sự là việc làm trái lương tâm và đáng phẫn nộ.

Theo Kênh 14/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao