Choáng ngợp với thị trấn bù nhìn ở Phần Lan

Những người đến thị trấn bù nhìn ở Phần Lan sẽ được chào đón bởi hàng ngàn…bù nhìn, còn được gọi là “người im lặng”.

Thị trấn bù nhìn này có tên là Suomussalmi nằm ở phía đông bắc Phần Lan. Những du khách khi đến Suomussalmi lần đầu tiên đều cảm thấy choáng ngợp khi nhìn thấy một cánh đồng bên đường có hàng ngàn con bù nhìn.

Choáng với thị trấn của những
Cánh đồng với hàng ngàn con bù nhìn tại thị trấn Suomussalmi.

Khi trời nắng, những con bù nhìn như một đội quân bảo vệ cánh đồng trước chim chóc phá hoại. Nhưng chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua khiến cả ngàn chiếc váy tung bay, đó là một cảnh đẹp hiếm nơi nào có được.

Choáng với thị trấn của những
Những con bù nhìn còn được goi là “người im lặng” theo tiếng địa phương.

Đội quân bù nhìn được người dân địa phượng gọi là “người im lặng” (hoặc Hiljainen Kansa, theo tiếng Phần Lan). Người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng này là nghệ sĩ Reijo Kela. Năm 1988, bù nhìn rơm lần đầu tiên xuất hiện tại Lassila, Helsinki. Đến năm 1994, chúng được trưng bày tại Hội chợ thương mại tại Quảng trường Senate Helsinki.

Choáng với thị trấn của những
Những con bù nhìn được nghệ sĩ Rejio Kela nghĩ ra lần đầu tiên năm 1988.

Bù nhìn tại Suomussalmi được làm bằng khung gỗ, đầu làm bằng than bùn. Mỗi năm, bù nhìn được thay quần áo hai lần.

Choáng với thị trấn của những
Bù nhìn thường có khung gỗ, đầu bằng đất.



Choáng với thị trấn của những
Mỗi năm, bù nhìn được thay quần áo hai lần.

Reijo Kela chưa bao giờ giải thích lý do tại sao anh lại hình thành ý tưởng về bù nhìn “người im lặng”. Một số người cho rằng, bù nhìn đại diện cho những con người bị lãng quên. Một giả thiết khác, phổ biến hơn, cho rằng bù nhìn là đại diện cho những liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ đất nước.

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất