Choáng váng khi phát hiện anh hỏi cưới tôi nhưng vẫn đang lén lút sống với người đàn bà khác
Nếu ngày hôm đó tôi không quay lại giữa chừng, có lẽ tôi đã háo hức và hạnh phúc vô bờ chuẩn bị làm đám cưới với anh ta. Thật không thể nào tưởng tượng nổi, người đàn ông thản nhiên xin cưới tôi nhưng vẫn đang sinh sống với người đàn bà khác như vợ chồng.
Kể từ hôm đó tới nay, mẹ tôi hầu như tối nào cũng khóc. Bà thương tôi chịu thiệt thòi, lại mặc cảm vì mang tiếng với họ hàng khi đã công bố chuyện con mình sắp cưới. Còn tôi, dù có đau đến mấy tôi vẫn thấy quyết định này của mình là đúng đắn. Chẳng thà mang tiếng một lần còn hơn là cố bước chân vào cuộc hôn nhân với người đàn ông không ra gì đó.
Nếu đúng theo kế hoạch, chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là đám cưới của tôi diễn ra. Họ hàng bên nội, bên ngoại của tôi cũng đều đã biết hết cả rồi. Nhưng bây giờ, mọi thứ đổ bể… chỉ vì một sự thật phía sau mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ tới.
Tôi sắp lấy chồng nhưng giờ mọi thứ đổ bể… chỉ vì một sự thật phía sau mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ tới. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau được khoảng hơn 1 năm. Anh ấy quê ở tỉnh lẻ, hiện tại đang thuê nhà trên thành phố để đi làm. Nhiều lần tôi ghé qua phòng anh chơi, thế nên tôi chẳng có chút nghi ngờ nào cả. Đối với tôi, anh tốt, chiều chuộng và rất “ngoan”. Chẳng bao giờ anh gây sự hay không nhường nhịn tôi cả. Nhiều bạn bè của tôi còn bảo yêu nhau, tôi lấn lướt anh nhiều.
Sau hơn 1 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ anh cũng nhiệt tình đồng ý. Cách đây hơn 3 tuần, phía nhà trai cũng sang nhà tôi để dạm ngõ, bàn tính chuyện cưới xin. Mọi thứ đều đã tạm ổn, bố mẹ tôi cũng đã thông báo với họ hàng ở xa về chuyện tôi sắp cưới chồng.
Thế mà đùng một cái, tôi đòi hủy hôn, cái tin đó như sét đánh ngang tai với bố mẹ tôi. Nhưng trước cái sự thật mà tôi nhìn thấy, tôi không còn cách nào khác đành phải làm thế.
Hôm ấy, tôi ở nhà anh chơi đến tối khuya, gần 11h mới về. Vì đã xác định cưới nhau nên nhiều hôm tôi ở lại chơi khá khuya. Sau đó tôi ra về vì sợ bố mẹ lo lắng. Lên xe đi được một đoạn, tôi nhớ ra mình để quên điện thoại ở phòng của anh. Vì nghĩ sáng mai có việc liên lạc gấp nên tôi vòng lại. Đó cũng là lí do khiến tôi phát hiện ra bí mật của gã đàn ông mà mình sắp cưới làm chồng.
Vừa quay lại thì tôi thấy anh đang dựng xe ở cổng, khóa cổng lại rồi phóng đi. Tôi thấy hơi chột dạ vì lúc ở đó anh kêu mệt lắm rồi, buồn ngủ vậy mà giờ đã muộn còn đi đâu? Không nói không rằng, tôi lẳng lặng bám theo… Và rồi những gì tôi nhìn thấy là sự việc anh ghé vào khu tập thể gần đó, bấm chuông cửa, một người phụ nữ ra mở cửa, đón anh ta vào nhà.
Cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Sáng sớm hôm sau tôi lại đi ngồi phục ở quán nước trước khu tập thể đó. 7h sáng, anh ta ăn vận bảnh bao đi ra, đi thẳng tới cơ quan luôn. Tôi dò hỏi mấy người dân quanh đó thì họ bảo anh ta đến đây suốt, hầu như tuần 7 ngày thì 5,6 ngày có mặt. Nhưng đa phần anh ta chỉ đến vào tầm đêm muộn, ngủ qua đêm, sáng hôm sau lại đi. Mọi người nói anh ta là cặp với chị chủ nhà, một người đàn bà bỏ chồng, có chút điều kiện, cô đơn nhưng không thích lấy chồng nữa.
Tôi gần như chết lặng. Tôi bước lên khu tập thể, bấm chuông cửa và gặp chị ta. Chị ta chẳng chối làm gì, nhận luôn đó là sự thật. Chị ta cũng nói họ cặp với nhau lâu rồi và chị ta biết anh sắp lấy vợ. Mối quan hệ của họ chỉ là đổi chác chứ chị ta chẳng muốn lấy anh làm chồng. Bao giờ anh ta lấy vợ thì họ dừng lại…
Cái cách chị ấy nói khiến tôi hiểu cuộc tình của họ chỉ là một sự qua lại chứ không phải là tình yêu. Chị ta tỏ vẻ thương cảm vì yêu nhau bao lâu mà tôi hoàn toàn không biết gì về người đàn ông mình sắp cưới. Thật sự quá nhục nhã và đớn đau cho tôi.
Tôi trở về nhà và tuyên bố từ hôn. Tôi biết quyết định này của tôi sẽ khiến bố mẹ sốc, đau lòng và xấu hổ với mọi người. Nhưng tôi thà chịu điều tiếng còn hơn phải lấy loại đàn ông giả dối như anh ta làm chồng.
Theo Khám phá
-
22 phút trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
4 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
8 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
17 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
19 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
23 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước