Ngôi làng của những chú cáo dễ thương ở Nhật Bản

Làng Zao Kitsune ở Miyagi nổi tiếng bởi những chú cáo vừa đáng yêu vừa thân thiện được thả rông với số lượng lên tới hàng trăm con.

Anh1-4962-1423278959.jpg
Làng Zao Kitsune thuộc tỉnh Miyagi, Nhật Bản ra đời vào khoảng đầu năm 1990.
Nơi đây được coi như một khu bảo tồn dành riêng cho loài cáo với hàng trăm cá thể
khác nhau. Trong số 6 loài cáo tự do sinh sống phải kể tới các loài quý hiếm như cáo bạc,
 cáo tuyết, cáo bạch kim cũng như giống cáo đỏ truyền thống của Nhật Bản.

Anh3-8737-1423278959.jpg
Những chú cáo được thả rông trong làng với số lượng lên tới hàng trăm con.

Anh5-9816-1423278959.jpg
Anh7-3870-1423278959.jpg
Vì được nuôi thả từ bé nên chúng vô cùng thân thiện với con người. Du khách khi tới
làng có thể vui đùa cũng như tận tay chạm vào loài vật tinh ranh này.

Anh8-6983-1423278959.jpg
Cũng giống như ở phương Tây, loài cáo được xem như là biểu tượng của sự thông minh
 và tinh quái tại đất nước mặt trời mọc. Trong các câu chuyện dân gian, loài cáo được cho
là có khả năng biến hình thành hồ ly mọc ra nhiều đuôi, càng nhiều đuôi thì càng ranh
 ma và tài phép.

Anh9-7159-1423278959.jpg
Ngoài ra, loài cáo cũng có ý nghĩa lớn về mặt tôn giáo. Chúng là sứ giả của Inari,
vị thần trong đạo Shinto của Nhật tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng, và lúa gạo.

Anh2-2942-1423278959.jpg
Không có gì ngạc nhiên khi tại làng cáo Zao Kitsune có một điện thờ đạo Shinto dành riêng
 cho thần Inari. Du khách khi tới điện thờ này có thể mua gói thức ăn dành cho cáo với giá
 chỉ có 100 Yên. Tuy nhiên, khu bảo tồn không khuyến khích các khách du lịch cho
chúng ăn bằng tay không.

Anh25-9980-1423278960.jpg
Những chú cáo dễ thương khiến cho tất cả du khách tới đây đều mê mệt.

Anh23-2558-1423278960.jpg
Dù cho rất đáng yêu, nhưng cáo vẫn là loài động vật hoang dã nên người ta khuyến khích
các du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ không nên tự tiện chạm vào chúng, đặc biệt
 trong lúc chúng ngủ.

Anh11_1423276602.jpg
Những chú cáo thích thú vui đùa với nhau như những đứa trẻ.

Anh12_1423276602.jpg
Anh13_1423276602.jpg
Tất cả đều hiền khô và đáng yêu.

Anh14_1423276602.jpg
Anh15_1423276603.jpg
Biểu cảm dễ thương khi được vuốt ve.

Anh16_1423276603.jpg
Anh18_1423276603.jpg
Cáo làm mặt bướng.

Anh19_1423276603.jpg
 
Anh21_1423276650.jpg
Tranh thủ vừa ngủ vừa sưởi ấm dưới nắng.

Anh22_1423276655.jpg
Thi thoảng cũng hay "chí chóe" nhau.

Anh24_1423276626.jpg
Vé vào tham quan ngôi làng là 700 Yên/người lớn và 400 Yên/trẻ em. Mở cửa từ 9h sáng
 đến 4h chiều (mùa đông thì đến 4h). Du khách sau khi tham quan ngôi làng có thể mua
những chú cáo nhồi bông dễ thương về làm quà hay đơn giản là làm kỷ niệm.

Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất