Chồng "bất lực", không sinh được con, dùng dao chém đứt 2 tay vợ sau 7 năm chung sống

Một người chồng đã nhẫn tâm chém đứt tay vợ bằng một con dao rựa chỉ vì vợ không mang thai sau 7 năm chung sống.

Một người chồng ở Kenya đã dùng dao rựa chém đứt hai bàn tay vợ vì không mang thai sau 7 năm chung sống. Theo đó, người chồng tên Stephen Ngila, 34 tuổi đã vô cùng tức giận khi vợ mình, cô Jackline Mwende không hề mang thai suốt 7 năm chung sống với nhau.

Bất chấp việc trước đó, bác sĩ nói rằng người chồng không có khả năng có con, anh Stephen Ngila tuyên bố với vợ rằng: "Hôm nay là ngày cuối cùng của cô", rồi nhẫn tâm dùng dao rựa chém đứt tay vợ.

Vào năm ngoái, bác sĩ đã nói với người chồng rằng anh ta cần phải đi chữa trị vì khả năng sinh sản có vấn đề. Tuy nhiên, người chồng không bao giờ đi khám nữa. Sau đó, mấy tháng sau, người chồng tấn công vợ bằng một con dao rựa lớn, cắt bỏ cả hai bàn tay của người vợ.

chặt đứt
Người vợ 27 tuổi bị chồng chặt đứt tay.

vết thương
Ngoài ra, người vợ còn bị thương nghiêm trọng ở đầu.

Mwende, 27 tuổi cho biết cô không chỉ bị chồng chém đứt tay mà còn bị vết thương nghiêm trọng ở trên đầu. Cô cho biết: "Anh ta đã bỏ nhà đi cách đây 3 tháng và quay trở về vào ngày 24/7 vừa qua vào khoảng 20h30. Khi tôi mở cửa thì anh ta bắt đầu chém tôi".

Sau cuộc tấn công, người vợ đã báo cảnh sát để bắt giữ người chồng mất hết nhân tính này. Tên này đã bị bắt sau một ngày tấn công vợ và vẫn đang bị cảnh sát giam giữ.

Sự việc đang khiến đất nước Kenya chấn động bởi mức độ dã man và tàn bạo. Người dân nơi đây yêu cầu chính phủ cần có một lập trường vững chắc về việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, đem đến cho họ một cuộc sống an toàn hơn thay vì nỗi sợ hãi luôn thường trực như hiện nay.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao