Chồng sẽ không bao giờ có bồ nếu vợ hiểu và làm tốt những điều này
Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết "cương - nhu" kết hợp, và khiến chồng luôn thấy mình là người đàn ông tuyệt nhất, đảm bảo chồng sẽ không bao giờ ngoại tình.
Tạo ra khoảnh khắc lãng mạn mỗi ngày
Không phải tự nhiên người ta nói, hôn nhân chính là mồ chôn tình yêu. Bởi vì khi bước vào hôn nhân, trăm thứ phải lo, rồi va chạm sẽ khiến hai bạn cảm thấy không hợp nhau, không ngọt ngào như lúc mới yêu nữa. Việc cần làm ngay là hâm nóng lại tình cảm vợ chồng. Hãy dành cho nhau nhiều thời gian hơn, nấu ăn cùng nhau, đi dạo cùng nhau và ôn lại kỷ niệm nhé.
Giao tiếp nhiều hơn
Nhiều những cặp vợ chồng rơi vào trạng thái : "Không biết nói gì với nhau". Điều này làm hôn nhân chết dần, chết mòn. Giao tiếp với nhau cũng vô cùng quan trọng. Chắc chắn rồi, những sự trao đổi cùng nhau giữ mối quan hệ được tốt đẹp và hạnh phúc.
Nếu bạn không thoải mái với điều gì đó ở người bạn đời, công việc, chuyện chăm sóc con cái hay gia đình, đơn giản là nói cho anh ấy biết, đừng để trong giữ lại trong lòng để tự làm khổ mình.
Tiếp xúc cơ thể nhiều hơn nữa
Việc bạn động chạm vào nhau như một cái nắm tay, một cái vuốt má, ôm eo hay làm chuyện đó sẽ khiến tình cảm vợ chồng cải thiện đáng kể.
Đừng bắt chồng thay đổi, hãy cho anh ấy thấy tình yêu của bạn
Đàn ông không thích phụ nữ nói nhiều và ưa ra lệnh. Vì thế, tuyệt đối đừng lên giọng kẻ cả ép anh ấy phải thế này thế kia. Điều các bà vợ nên làm chỉ là thể hiện tình yêu, sự chăm sóc, niềm hạnh phúc của mình trong hôn nhân. Khi người đàn ông tự cảm nhận được điều đó, họ sẽ tự khắc thay đổi vì trân tọng hơn người bạn đời của mình. Đó cũng là lúc anh ấy không có hứng thú với người phụ nữ khác.
Tôn trọng chồng
Phụ nữ nhất định phải tôn trọng chồng. Dù có tức giận hay nóng nảy đến đâu cũng đừng sừng sộ lên văng bậy bạ. Cũng đừng suốt ngày ghen tuông, chụp mũ, nghi ngờ anh ấy. Chúng ta cảnh giác trước những biểu hiện của chồng để ngăn ngừa việc bị phản bội là tốt nhưng bạn cần cân nhắc thật kĩ để tránh tạo thành một sự ám ảnh với chính mình. Không khí gia đình sẽ rất nặng nề nếu như lúc nào bạn cũng giữ một sự hoài nghi trong lòng.
Theo Khỏe & Đẹp
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước