Chồng thua cá độ trăm triệu, vợ hoang mang có nên bán trứng 15 triệu/lần để trả nợ?
Những trò đỏ đen mùa bóng khiến không ít gia đình rơi vào cảnh lao đao, tiền bạc trong nhà "đội nón ra đi" chỉ vì hai chữ cá độ.
World Cup cũng khiến không ít chị em nơm nớp ôm nỗi lo chồng vì bóng đá mà bỏ bê vợ con, hay đáng sợ hơn là "bóng ma cá độ". Những trò đỏ đen mùa bóng khiến không ít gia đình rơi vào cảnh lao đao, tiền bạc trong nhà đội nón ra đi chỉ vì hai chữ cá độ.
Song, ở một góc độ khác, World Cup cũng khiến không ít chị em nơm nớp ôm nỗi lo chồng vì bóng đá mà bỏ bê vợ con, hay đáng sợ hơn là "bóng ma cá độ". Những trò đỏ đen mùa bóng khiến không ít gia đình rơi vào cảnh lao đao, tiền bạc trong nhà đội nón ra đi chỉ vì hai chữ cá độ.
Trong nỗi niềm có chồng ham mê cá độ, một người vợ đã đăng đàn những dòng chia sẻ mong được mọi người cho lời khuyên. Chuyện là chồng cô thua bóng đá mất gần một trăm triệu, giờ cả gia đình lao đao vì không biết lấy tiền đâu để trả nợ cho chồng.
Chồng thua cá độ bóng đá cả trăm triệu, vợ đăng đàn xin lời khuyên của chị em.
"Có chị nào như em không ạ. Chồng em cá độ bóng đá thua mất gần trăm triệu, giờ chán không biết xoay tiền ở đâu để trả.
Chị gần nhà em làm ở viện sản, chị ấy bảo em đi bán trứng cho mấy gia đình hiếm muộn, 1 lần bán là được 15 triệu.
Cam kết không hại gì đến sức khỏe sinh sản. Theo các chị em có nên bán trứng không ạ. Em đang phân vân quá mà hiện tại nhà em đang rất cần tiền. Các chị cho em lời khuyên với".
Chồng ham chơi để thua cả trăm triệu đồng, giờ vợ lại phải gánh, tìm cách trả nợ. Chính sự vô lý đó đã khiến các chị em khi đọc được đoạn chia sẻ đã bình luận khuyên can cô vợ ngay lập tức. Phần lớn các lời khuyên đều cho rằng, hậu quả này là do người chồng gây ra, hãy để anh ấy có trách nhiệm với nó.
Ai nấy không khỏi bất bình trước chuyện chồng ham mê cá độ, vợ phải nghĩ tới cách bán trứng để trả nợ.
"Sao trên đời lại có chuyện đấy được. Chồng cá độ nợ nần cả đống rồi giờ để vợ tìm cách trả nợ. Ai làm người đó chịu. Thử hỏi vợ mà thua mất tiền chồng và gia đình chồng có lo cho như thế không", chị Phan Bích bức xúc chia sẻ.
Cùng quan điểm trên, một bà mẹ 2 con thành thật khuyên người vợ: "Chị nghĩ em đồng lòng lo chuyện vợ chồng là tốt, nhưng trong hoàn cảnh này thì không nên. Chuyện cờ bạc, cá độ bóng đá là không chấp nhận được. Hơn nữa, liệu một lần này em lo trả nợ giúp chồng được, sẽ còn có lần 2, lần 3 không?".
Không chỉ bức xúc vì chuyện người chồng ham chơi để nợ nần khiến vợ ngày đêm phải lo cách trả, các chị em còn cho rằng, không nên chọn cách bán trứng cho các gia đình hiếm muộn.
Nhiều ý kiến cho rằng, bán trứng đâu khác gì bán con.
Có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc này, tuy nhiên đa phần đều cho rằng sẽ có rất nhiều hệ luỵ. "Bán trứng có khác gì bán con của mình đâu", "Bán như vậy rồi sau con mình chúng gặp nhau mà không biết là anh em rồi có tình cảm với nhau thì sao?", "Bán rồi tới lúc hai vợ chồng chẳng may không có con, bạn tính thế nào?" ... là 3 trong số những bình luận của cộng đồng mạng.
Chưa biết câu chuyện trên sẽ đi tiếp về đâu, cặp vợ chồng đó sẽ làm cách nào để trả nợ khoản thua cá độ kia. Tuy nhiên các ông chồng qua câu chuyện này hãy rút ra cho mình một bài học, đừng để bóng đá nói chung hay mùa World Cup nói riêng trở thành điều giết chết hạnh phúc gia đình vì "bóng ma cá độ".
Theo Khám phá
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
20 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
Tin tức mới nhất
-
43 phút trước
-
43 phút trước