Chồng vô tâm hỏi vợ: Quốc tế Phụ nữ là ngày gì?

Có lẽ niềm vui nhất của tôi trong ngày Quốc tế Phữ nữ là đọc lại những tin nhắn chúc mừng của chồng hồi hai đứa mới yêu. Sau khi cưới nhau về, anh biến thành con người khác.



Kết hôn đến nay đã gần 6 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng tôi thấy mình thiệt thòi vì chẳng bao giờ nhận được điều bất ngờ nào từ anh. Còn nhớ ngày anh theo đuổi tôi, tối nào anh cũng “trồng cây si” trước cửa nhà tôi, mặc cho tôi xua đuổi, dùng những lời lẽ cay độc để anh buông tha tôi nhưng anh không chịu.

Anh nói, nếu không yêu, không lấy được tôi thì anh nhất định sẽ khiến tôi đau khổ. Anh thực hiện chiến dịch tán tôi hơn 3 năm trời, trong 3 năm đó, không một năm nào anh quên những ngày lễ như ngày 8/3, sinh nhật...Tin nhắn, lời chúc mừng đầu tiên tôi nhận được trong những ngày đó bao giờ cũng là của anh. Hoa hồng và thiệp sẽ được gửi vào sáng hôm sau. Cứ như vậy, mưa dầm thấm lâu sau ba năm tôi đã xiêu lòng vì anh.

Ai cũng nói lấy anh tôi sẽ được sống trong hạnh phúc vì anh chiều chuộng và không tiếc tôi bất cứ thứ gì. Không những thế anh còn tỏ ra là người rất chu đáo. Ngày 8/3 anh mua cả hoa, quà tặng mẹ tôi, hành động đó đã giúp anh được điểm cộng rất nhiều từ gia đình tôi.

Tôi bật khóc khi nghe những lời anh nói (Ảnh minh họa).

Sau một thời gian để anh theo đuổi khá dài tôi đã nhận lời yêu anh. Lấy anh tôi hy vọng về một người chồng chăm lo cho gia đình và nghĩ cho tương lai của chúng tôi mai sau.

Sau ngày cưới là chuỗi ngày anh đi nhậu. Anh ít nhắn tin, gọi điện quan tâm tới tôi, tôi có gọi điện thì anh nói đang tiếp khác tồi tắt máy đi. Gần 6 năm nay, nước mắt tôi cứ thế rơi mà không hiểu lý do vì sao anh thay đổi nhanh như vậy.

Sự vô tâm của anh còn bộc lộ rõ hơn, khi sinh nhật tôi chỉ sau ngày cưới gần 2 tháng vậy mà tối hôm ấy anh không về nhà với lý do đi công tác. Tôi đã lờ mờ hiểu ra rằng, hóa ra bấy lâu nay anh chỉ cố tỏ ra mình là người chu đáo để lấy lòng tôi và gia đình, sau khi cưới được tôi về thì anh đã lộ rõ bản chất của mình.

Bên cạnh đó là sự vô tâm của anh dành cho tôi. Nếu không đi nhậu về nhà anh lại dán mắt vào điện thoại và máy vi tính, có thể mất ăn mất ngủ vì nó. Tôi luôn ở đằng sau tất cả những thứ đó. Những lần tôi bệnh, anh cũng không hỏi xem tôi thế nào, đỡ chưa, đã uống thuốc chưa. Sinh nhật tôi hay ngày 8/3 anh cũng không đả động gì tới, không hoa không quà thậm chí một tin nhắn, một lời chúc tinh thần cũng không. Tình yêu có thể thiếu lãng mạn nhưng đừng quá khô khan.

Có năm vào những ngày Quốc tế Phữ nữ, tôi giả vờ mình nhận được hoa từ một đồng nghiệp nam rồi hí hửng khoe với anh. Tôi bóng gió, cơ quan có chị được chồng tặng bộ trang điểm, phiếu làm đẹp ở spa đắt tiền. Chị thì chồng tặng một chiếc túi, váy áo hàng hiệu. Nghe vậy, anh chẳng nói năng gì, thản nhiên xem phim.

Có lần không chịu đựng được sự vô tâm của anh, tôi đã yêu cầu anh cho ba mẹ con tôi đi chơi nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thì mắt anh tròn xoe: “Quốc tế Phụ nữ là ngày gì, bày vẽ làm gì hả em?”. Nghe xong câu đó chân tôi như muốn ngã khụy, thế hóa ra 3 năm trước, những ngày này với anh cũng không là gì, đơn giản chỉ là giả vờ thôi.

Ngày 8/3 năm nay, tôi lại không biết đó là ngày gì và lời chúc mà chồng dành cho tôi thật sự quá xa xỉ.

Theo Người đưa tin


chồng vô tâm

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao