Chùm ảnh: Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa

Những cơn gió mùa đầu tiên lùa về mang theo cái lạnh run người, phảng phất chấm phá thêm chút mưa phùn lạnh lẽo. Nhưng những người vô gia cư vẫn phải ngủ tạm bợ dưới những mái hiên nhà

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Từ chiều tối 9/10, gió mùa về mang theo cả những cơn mưa phùn lạnh lẽo, ẩm ướt.  Sang đến hôm nay, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm.

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Những chiếc áo sơ mi hay áo phông mỏng manh đã nhanh chóng nhường chỗ cho những chiếc áo khoác.

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Nhưng cũng có người vì lạnh bất ngờ nên đã không kịp chuẩn bị áo ấm, phải co ro che chắn trước làn gió lạnh.

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Những khuôn mặt tái bợt vì những cơn gió lùa qua làn áo mỏng tang.

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Có người phải dừng lại để gia cố thêm trang phục chống đỡ gió mùa về trong đêm tối.

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Áo mưa được tận dụng hết công suất, vừa tránh mưa vừa tránh lạnh.

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Trên bờ hồ Hoàn Kiếm, trời đã về đêm và trở lạnh rõ hơn, từng tốp các bạn trẻ vẫn đội áo mưa ngắm đường phố.

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Một đôi bạn trẻ nước ngoài mặc áo mưa chống lạnh tạm thời.

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Những chiếc xích lô phải trang bị thêm một mảnh nilon nhỏ phía trước xe để chắn gió cho khách.

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Mưa phùn, lạnh lẽo, những người vô gia cư vẫn phải ngủ những giấc vội vàng bên hè nhà.

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Để chống đỡ với cái giá lạnh bất chợt đầu mùa, họ phải quấn kín người bằng đủ thứ chăn màn.

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Những chiếc áo mưa mỏng được sử dụng để giữ nhiệt và tránh gió lùa thay cho chăn ấm.

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Nằm ngủ bên cạnh chiếc xe đạp của mình trên đường Tràng Thi, cụ Thành bất chợt lại tỉnh giấc vì những cơn gió lùa. Cụ cho biết, cụ là người Hà Nội, có nhà cửa nhưng vì nhiều lí do nên cụ quyết định ra ngoài ở như người vô gia cư.

Người vô gia cư Hà Nội co ro trong đêm gió mùa
Một người vô gia cư khác là “hàng xóm” của cụ Thành vừa đi làm về, chuẩn bị đủ thứ chăn, bạt, bìa để chống lạnh hết mức có thể.

Theo Baodatviet.vn


Tin tức mới nhất