'Chuyện ấy' cũng cần có thời điểm thích hợp, không phải lúc nào cũng tốt đâu!
Chọn đúng thời điểm cơ thể dẻo dai nhất sẽ khiến "chuyện gối chăn" của hai người dễ thăng hoa hơn.
Khoa học chứng minh rằng thời gian tốt nhất để tiến hành "chuyện ấy" trong ngày là 7 giờ 30 phút sáng, khoảng 45 phút sau khi thức dậy (con số trung bình khi đánh giá thời gian ngủ hợp lý của người trưởng thành).
Theo đó, đây được coi là thời điểm cơ thể dẻo dai nhất, phù hợp nhất để "thăng hoa" do cơ thể đã được nạp năng lượng sau một giấc ngủ sâu. Nếu quan hệ tình dục trong thời gian này, nam giới sẽ dễ dàng kéo dài được thời gian và nữ giới cũng dễ đạt khoái cảm hơn.
Các nghiên cứu khoa học cho thấy, khoảng 1 giờ sau khi thức dậy là lúc não bộ tiết ra hormone endorphins nhiều nhất trong ngày. Loại hormone này có tác dụng làm giảm huyết áp, giảm độ căng thẳng, khiến cơ thể con người trở nên dẻo dai và sung sức hơn.
Vậy nên, "chuyện ấy" vào lúc này cũng được coi như một bài thể dục chào ngày mới, khiến sức khỏe và cơ thể bạn được cải thiện mà không nhất thiết phải tốn cả tiếng đồng hồ tích cực tại phòng tập gym.
45 phút sau khi thức dậy là khoảng thời gian để cơ thể thực sự được đánh thức. Tất nhiên, không ai có hứng thú "yêu đương" nếu cơ thể vẫn còn uể oải và ngắp ngắn ngáp dài rồi.
Phân tích các thời điểm khác: Các nhà khoa học cho biết mức độ tập trung cao nhất của não bộ sẽ vào khoảng 3 tiếng sau khi thức dậy, tức là khoảng 9 đến 10 giờ. Đó là lí do tại sao các công sở thường lựa chọn giờ làm việc vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng. Nếu quá sớm, cơ thể bạn vẫn còn uể oải, quá muộn, chúng ta sẽ bỏ lỡ mất thời điểm vàng của sự tập trung.
Khoảng 1 giờ sau, 10 giờ 45 phút đến 11h trưa, cơ thể sẽ trở nên căng thẳng nhất do áp lực công việc. Vậy nên nếu bạn muốn có một màn âu yếm vào thời điểm này sẽ không đảm bảo mang lại kết quả khả quan.
Từ 3 đến 6 giờ chiều cũng không phải khoảng thời gian phù hợp để dành cho "chuyện ấy". Những áp lực của buổi sáng sẽ khiến cơ thể trở nên khá căng thẳng và mệt mỏi vào lúc này. Thời điểm này, bạn chỉ nên tập trung vào công việc thay vì nghĩ đến chuyện "yêu đương".
Tiếp đó, sau một vài tiếng nghỉ ngơi, ăn uống, khoảng thời gian tốt thứ nhì để tiến hành chuyện tình dục trong ngày chính là vào lúc 9 đến 10 giờ tối. Thời điểm này, sau khi được tắm gội sạch sẽ và tiếp thêm năng lượng bằng bữa tối, cơ thể sẽ dần hồi phục sau một chuỗi ngày mệt mỏi.
Lượng hormone endorphins sẽ bắt đầu dâng cao để cơ thể đần thư giãn, dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Thời điểm này tuy không tốt như buổi sáng nhưng cũng khá hoàn hảo để quan hệ tình dục. Trong trường hợp cả hai đều thấy buồn ngủ, tất nhiên, chúng ta nên lặp lại suy nghĩ phía bên trên "7 giờ 30 phút sáng là khoảng thời gian phù hợp nhất".
Thanh Nhàn (dịch)
Theo Vietnamnet
-
54 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
-
54 phút trước
-
54 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước