Chuyện bất ngờ trong đám cưới ở Trà Vinh khiến chàng trai day dứt
Được trả thù lao xứng đáng, nam thanh niên nhận làm chú rể giả. Thế nhưng ngay lần đầu nhận việc, anh đã gặp cảnh khó xử.
“Vai diễn” đầu tiên
Chờ tạnh mưa trong quán cà phê quen, Trần Hải (27 tuổi, TP.Thủ Đức, TP.HCM) bật nguồn chiếc điện thoại thứ 2. Sau khi kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, Hải truy cập vào mạng xã hội cá nhân bằng tài khoản bí mật.
Từng đóng vai chú rể giả trong các đám cưới trên danh nghĩa, Hải vô cùng cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội. Chàng trai hầu như không đăng ảnh cá nhân lên tài khoản của mình. Nếu có, anh chỉ đăng tải những hình ảnh không rõ mặt hoặc mờ ảo, chắc chắn không ai nhận ra mình.
Hải đến với công việc làm chú rể giả một cách tình cờ. Đây không phải là công việc chính, đem lại thu nhập ổn định cho Hải. Bởi, có khi vài tháng, thậm chí cả năm, Hải mới được thuê đóng vai chú rể giả một lần.
Hải tâm sự: “Không ai gọi làm chú rể giả là một nghề. Và cũng không ai làm công việc này thường xuyên được. Bởi, đây là công việc đòi hỏi tính bảo mật cao. Xuất hiện càng nhiều, mình càng dễ bị lộ.
Bởi vậy, lâu lâu người ta mới gọi tôi làm chú rể giả một lần. Nhưng không phải đám cưới nào tôi cũng nhận lời. Tôi có quy tắc riêng của mình”.
Thông cảm với hoàn cảnh của cô dâu, Hải quyết định nhận lời làm chú rể giả. Ảnh minh họa: Pexels.
Quy tắc đầu tiên của Hải là người thuê phải chi trả một mức thù lao xứng đáng. Hải giải thích, để làm việc này, anh phải đánh đổi nhiều thứ như: không xuất hiện trên mạng xã hội, không yêu đương, kết hôn trong một thời gian dài sau khi làm chú rể giả…
Ngoài ra, Hải chỉ nhận lời làm chú rể cho các cô dâu có hoàn cảnh đặc biệt. Anh không hợp tác dù được trả tiền công cao cho các đám cưới giả với mục đích lừa đảo, che giấu giới tính…
Chính quy tắc thứ 2 này khiến Hải rơi vào tình huống bi hài ngay trong lần nhận “vai diễn” đầu tiên. Đó là lần Hải được anh N., người có kinh nghiệm 10 năm trong dịch vụ cho thuê cô dâu, chú rể tại TP.HCM đề nghị làm chú rể giả cho cô gái tên Mỹ Lệ ở tỉnh Trà Vinh.
Lúc đến gặp N., Mỹ Lệ 22 tuổi. Sau khi bị bạn trai lừa tình, bỏ rơi ngay lần yêu đầu, Lệ ác cảm với đàn ông. Cô không thể yêu thêm và sống khép kín, vùi mình trong trại trồng nấm.
Tuy vậy, bố mẹ của Lệ không hề thấu hiểu những khổ tâm của con gái. Ông bà luôn mong Lệ lấy chồng, sinh cháu cho mình. Mong ước này càng được đẩy lên cao trào khi bố của Lệ phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối.
Trong những tháng ngày cuối đời của mình, ông chỉ ao ước được chứng kiến cảnh con gái lên xe hoa. Thương bố, Lệ bàn với mẹ thực hiện đám cưới giả để ông yên lòng, sống vui những ngày còn lại.
Sự cố bất ngờ
Cô gái giới thiệu với mẹ dịch vụ thuê chú rể của N. và quyết định nhờ N. tìm giúp người phù hợp. Thương chồng, mong muốn ông ra đi thanh thản, mẹ của Lệ đồng ý.
Ngay sau đó, cô gái trẻ liên hệ N. để ký hợp đồng thuê chú rể giả. Tiêu chí của Lệ đặt ra là chú rể giả phải có học thức, tính tình hiền lành, thân thể không có hình xăm.
Qua sàng lọc, N. nhớ đến Hải, cậu sinh viên chuyên ngành điện lạnh mới ra trường, chưa có việc làm. Hải thỏa mãn mọi tiêu chí do Lệ đặt ra nên N. tiếp cận, giới thiệu công việc đóng giả chú rể cho cô gái miền Tây.
Hải kể: “Sau khi gặp gỡ trực tiếp, nghe hoàn cảnh của cô gái, tôi rất xúc động, cảm thông. Tôi nhận lời làm chú rể giả cho cô ấy với mức thù lao khá lớn. Theo kịch bản, tôi sẽ là người yêu của Lệ, theo cô ấy về ra mắt gia đình.
Ba tháng sau, tôi sẽ lại về quê của Lệ để nói chuyện cưới xin với lý do bị cha mẹ thúc giục. Ngày làm lễ vu quy, công ty của anh N. sẽ cử thêm 5 người đóng vai bố mẹ, họ hàng nhà trai đến làm lễ. Sau đó, 5 người này về trước, tôi ở lại nhà Lệ thêm một ngày đêm”.
Rơi vào tình huống dở khóc dở cười, Hải không chỉ mệt mỏi về thể xác mà tâm can luôn bị giằng xé. Ảnh minh họa: Pexels.
Sau khi kế hoạch được thông qua, Hải cùng Lệ về quê ra mắt gia đình. Nam thanh niên lập tức chiếm được cảm tình của gia đình nhà gái. Từ đó, mỗi tháng một lần, Hải đều đặn về thăm quê người yêu giả.
Đến tháng thứ 3, theo kế hoạch, Hải hỏi cưới Lệ. Dĩ nhiên, mẹ của Lệ đồng ý ngay. Cuối tháng đó, Lệ và Hải tổ chức lễ vu quy giả giản đơn nhưng ấm cúng tại tư gia.
Khi buổi lễ bắt đầu, Hải thấy lạ vì không thấy sự xuất hiện của bố cô dâu. Tuy nhiên, nam thanh niên không lo lắng bởi được thông báo sức khỏe ông không tốt nên không đến dự.
Hải không bao giờ ngờ rằng mình sắp lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười, không thể quên suốt phần đời còn lại. Tàn tiệc, lúc khách mời đã về hết, Hải sững sờ nghe Lệ báo tin bố của cô đã qua đời trước khi buổi lễ vu quy diễn ra ít giờ.
Vì không muốn bà con, khách mời mất vui, lo lắng, gia đình đã giấu Hải, để anh diễn cho tròn vở kịch đám cưới giả. Nói xong, Lệ và mẹ òa khóc trước nỗi đau mất cha, mất chồng.
Hải nhớ lại: “Thế rồi rạp đám cưới thành nơi viếng tang. Tôi là chú rể giả nhưng buộc phải ở lại chịu tang bố vợ trên danh nghĩa. Theo hợp đồng, tôi chỉ phải ở lại nhà gái một ngày đêm.
Nhưng vì sự cố không mong muốn và thương hoàn cảnh của Lệ, tôi ở lại giúp gia đình lo đám tang cho người đã khuất xong mới về thành phố. Mấy ngày kẹt lại trong đám tang, tôi không chỉ mệt mỏi về thể xác mà tâm can luôn bị giằng xé.
Tôi cảm thấy có lỗi với người đã khuất. Cho đến khi được mẹ của Lệ nói, dù là cưới giả nhưng tôi đã thể hiện tận hiếu như một người con rể thật trong ngày tiễn đưa chồng bà về nơi an nghỉ, tôi mới có chút nhẹ lòng”.
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
5 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
9 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
15 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước