Chuyện tình 'không giống ai' của đôi trẻ ghép tim cùng ngày
Taylor và Collin cấy ghép tim vào cùng một ngày ở cùng bệnh viện. Nhiều năm sau đó, họ trở thành vợ chồng bằng một đám cưới trọn vẹn.
Gặp nhau trong bệnh viện
Collin sinh ra đã bị tim bẩm sinh. Anh phẫu thuật tim khi mới 3 ngày tuổi và trải qua ca ghép tim đầu tiên lúc 17 tháng.
Thời thơ ấu, Collin thích tham gia các hoạt động thể thao giống như nhiều cậu bé cùng trang lứa. Anh tham gia vào các lớp học võ, bơi lội và đi chơi với bạn bè.
Đến năm 2011, ở tuổi 22, Collin cảm thấy sức khoẻ giảm sút nhưng cho rằng đó là bệnh cúm. Huyết áp của Collin cao ngất ngưởng, cha mẹ nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận Collin bị suy tim và cần phải ghép tim càng sớm càng tốt.
Taylor là một cô gái yêu ca hát và có giọng hát hay, theo Daily mail. Đến năm cuối cấp 3, cô phát hiện tim to bất thường và không thể bơm đủ máu đi nuôi cơ thể. Cô phải nhập viện phẫu thuật. Tiên lượng sức khoẻ của Taylor rất xấu.
Bất ngờ xảy ra khi Taylor Givens và Collin Kobelja được ghép tim cùng một ngày tại bệnh viện Inova Fairfax ở Virginia, Mỹ năm 2011. Ca phẫu thuật của cả hai đều thành công và họ chuyển đến khu vực hồi sức cách nhau vài phòng ở bệnh viện.
Những lần chạm mặt của 2 người khi đó là lúc hẹn gặp bác sĩ, họ không có gì nổi bật hay ấn tượng với nhau.
"Ban đầu thực sự tôi không có ấn tượng gì về đối phương, không có gì gọi là tiếng sét ái tình xảy ra vì chúng tôi đều đang rất buồn", Taylor chia sẻ.
Con đường phục hồi của Taylor rất khó khăn và cô đã bỏ lỡ lễ tốt nghiệp trung học. Các giáo viên trong trường phải tổ chức một buổi lễ đặc biệt cho Taylor, trao bằng ngay trong phòng bệnh.
Taylor rất buồn và muốn tâm sự với người có cùng hoàn cảnh. Cô gặp Collin tại các buổi hẹn tư vấn bác sĩ nhưng anh không có ý muốn kết bạn.
Truyền cho nhau tinh thần chiến đấu trong cuộc sống
Sau ca cấy ghép 5 năm, lần đầu tiên họ kết nối với nhau. Collin nhắn tin cho Taylor trên Facebook, bắt đầu khơi dậy một mối tình lãng mạn.
Họ gặp nhau tại nhà hàng và cùng cười khi cả hai phải uống thuốc giống nhau. "Thật tuyệt vời khi hẹn hò với một người khá hiểu tình trạng của mình và không phải giải thích thêm bất cứ điều gì", Collin cho biết.
Tuy nhiên, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với cả hai. Taylor được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch. Trong khi đó, Collin phải trải qua 3 lần ghép tim.
Sức khoẻ của cả hai đều trải qua những giai đoạn khó khăn nhưng họ đã cùng nỗ lực, truyền cho nhau tinh thần chiến đấu. Đôi trẻ cho biết nửa còn lại ở bên cạnh động viên đã giúp họ vượt qua thử thách dễ dàng hơn.
Cuộc tình đẹp của họ kết thúc bằng đám cưới trọn vẹn. Taylor đã hoàn thành việc điều trị thành công và sức khoẻ đang dần cải thiện.
Theo VietNamNet
-
2 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
7 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
10 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
21 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước