Có bạn gái xinh khổ lắm chứ chẳng đùa!

Tự hào thì có tự hào, hãnh diện thì có hãnh diện nhưng mà cũng lắm nỗi khổ lắm!

Người ta vẫn nói con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, có nghĩa là con gái thường dễ xiêu lòng trước những lời yêu thương ngọt ngào, còn con trai lại hay có ấn tượng với vẻ ngoài của một cô gái đầu tiên. Đây là tâm lí chung nên chẳng có gì đáng bàn cãi thêm nữa, nhưng bạn tưởng có bạn gái xinh mà hạnh phúc à? Thế thì bạn nhầm to rồi, có bạn gái xinh xắn, dễ thương như hot girl đúng là "nở mày, nở mặt", nhất là mỗi lần tụ tập bạn bè thế nhưng vẫn có cả đống những nỗi khổ và phiền toái kèm theo nữa. Thôi thì cũng phải chấp nhận thôi, các chàng trai nhỉ?

2sao.vn | Photobook

Có bạn gái xinh đồng nghĩa với việc tự lầm tưởng rằng bản thân cũng đẹp trai "không phải dạng vừa đâu", nếu không làm sao mà cua được người ta

2sao.vn | Photobook

Nhưng có bạn gái xinh cũng đồng nghĩa với việc nhiều người cho rằng hai bạn không xứng đôi, chẳng nói đâu xa, ngay mẹ bạn cũng nghĩ vậy thôi. Haiz, chẳng biết ai mới là con đẻ của mẹ nữa

2sao.vn | Photobook

Đứa nào đứa nấy đều hâm mộ, ghen tị vì sao mình có bạn gái xinh thế

2sao.vn | Photobook

À thì, chân dài đi với đại gia... Mà làm đại gia cũng khổ lắm, suốt ngày phải lo canh bạn gái

2sao.vn | Photobook

Em đẹp, em có quyền, anh biết! Em đẹp, em làm gì cũng đúng, anh đồng ý!

2sao.vn | Photobook

Chẳng lẽ cứ xinh là không thể trở thành bạn gái của tôi hay sao? Đừng có khinh người quá đáng như thế chứ.

2sao.vn | Photobook

Tôi có thể cho rằng đây là các cậu đang gián tiếp khen sức hấp dẫn của tôi vượt qua cả ngoại hình tầm thường và đang ngưỡng mộ gia đình tôi đúng không?

2sao.vn | Photobook

Yêu người đẹp, mắt nhìn người cũng vì thế mà tăng lên, trong khi "vốn" của bản thân thì vẫn vậy! Đấy, có bạn gái xinh đẹp khổ lắm, có sung sướng gì đâu! (theo Trí thức trẻ)

2sao.vn | Photobook

người yêu Tình yêu