Cô dâu đen đủi nhất năm: Gặp loạt sự cố rồi bị chú rể từ hôn trước mặt quan khách
Một đám cưới trị giá gần 400 triệu đã bị huỷ khi cô dâu lỡ giờ hành lễ và còn bị chú rể từ hôn ngay trước mặt hàng trăm quan khách.
Nichola Touhy, 46 tuổi, đến từ Hornchurch, Essex (Anh) đã cho chồng tương lai - Darren Ferne, 40 tuổi - "leo cây" vào ngày trọng đại của hai người.
Cũng không thể trách được Nichola khi bà mẹ ba con này phải trải qua những phút giây rối bời ngay trước thềm buổi lễ. Cô ấy đã bị một tay “chuyên gia trang điểm” biến khuôn mặt thành "thảm hoạ", thiếu mất một cô phù dâu và bộ váy xinh đẹp dành cho cô con gái làm nhiệm vụ tung hoa cho buổi lễ cũng biến mất. Tất cả xảy ra cùng một lúc khiến cô cực kì bối rối và căng thẳng, không biết phải xử lí thế nào.
Nicola trong bộ váy trắng thiêng liêng.
Nichola chia sẻ rằng, buổi tối hôm trước cô cùng các phù dâu đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho ngày đặc biệt này, và buổi diễn tập ấy hoàn toàn hoàn hảo. Nhưng khi mọi thứ diễn ra thật sự thì tất cả đã không như dự kiến và khiến cô đến nhà thờ trễ.
Nhìn vào gương sau khi được “người thợ make up lành nghề” tại một studio gần nhà trang điểm, Nichola gần như bật khóc khi cô còn chẳng nhận ra mình. “Nó không giống như ý tưởng của tôi một chút nào cả”, cô tức giận, “dù cho tôi đã nghĩ nhiều ngày mới ra ý tưởng trang điểm này”. Không hài lòng với gương mặt do chuyên gia trang điểm, Nicholas quyết định về nhà để tẩy trang và làm lại mọi thứ dù chỉ còn 90 phút trước khi buổi lễ bắt đầu.
Trở về nhà một cách vội vã, cô thấy cha mẹ mình - những người vốn không ủng hộ cuộc hôn nhân này từ chối không đến hôn lễ do "có việc đột xuất" và bảo cô tự đưa hai cô con gái của cô đến lễ đường. Dù cô biết cha mẹ sẽ không đến buổi lễ, nhưng khi mọi thứ đang hỗn loạn thì việc cô phải lo thêm cho hai đứa trẻ mà không có người giúp đỡ khiến cô càng thêm tuyệt vọng.
Cặp đôi khi còn mặn nồng.
Cô gấp rút lái xe đưa lũ trẻ đến một khách sạn để thuê một thợ trang điểm khác đến làm lại. Vì không đặt trước phòng và thẻ tín dụng của cô xảy ra trục trặc, nên phải loay hoay một lúc Nichola mới có thể nhận phòng. Mở cửa phòng bước vào, cô tưởng sẽ kịp hoàn thành mọi thứ kịp giờ nhưng không, xui xẻo này nối tiếp xui xẻo khác.
Cô con gái 8 tuổi liên tục gào khóc khi chiếc váy hoa của mình để quên mất ở nhà, và bé nhất định không chịu mặc một chiếc váy nào khác. Liền lúc đó thì phù dâu – cũng là người bạn thân của Nichola gọi điện thông báo rằng cô ấy không thể đến được, vì con trai cô ấy bỗng dưng lên cơn sốt.
Lúc này Nichola cực kì căng thẳng và cô đã bật khóc. “Nhìn từng giây đồng hồ trôi qua, tôi biết rằng tôi không còn đủ thời gian để làm bất kì điều gì nữa.” Bản thân vẫn chưa được trang điểm tử tế, cô con gái cũng không có chiếc váy ưa thích, phù dâu thì huỷ hẹn vào phút chót, Nichola nức nở gọi cho vị hôn phu Ferne, 40 tuổi, đang ở nhà thờ cùng con trai cả của cô.
“Anh ấy tức giận quát tôi hãy nhanh lên vì các vị khách đã đến đông đủ hết rồi. Điều đó khiến tối càng cảm thấy căng thẳng hơn.” Nicholas chia sẻ lại thời điểm khó khăn khi không nhận được sự đồng cảm từ chồng sắp cưới.
Lúc ấy, Nichola chỉ còn 30 phút để lái xe đến lễ đường cách hơn 40km. Cô dự định sẽ đến nhà thờ để làm nốt phần việc còn lại. Nhưng khi đến nơi thì cô nhận ra rằng đã quá thời gian thi hành lễ cưới, vậy nên cô đi đến sảnh tiếp tân để gặp Ferne đang ở đó.
Hoá ra Ferne đã xin cha xứ cho thêm thời gian, nhưng vì có nhiều đám cưới nữa cần diễn ra nên các vị khách đã phải ra về để nhường lại lễ đường. Khi gặp nhau tại khu vực lễ tân và DJ của đám cưới yêu cầu thanh toán, Ferne đã rất giận dữ vì bao nhiêu công sức của anh đã đổ sông đổ bể. Anh nói: “Chuyện này không dễ gì vượt qua được, nhưng tôi không thể chấp nhận việc cô ấy đến muộn và phá hỏng mọi thứ.”
Kết quả là Darren đã nổi nóng và quyết định huỷ bỏ hôn lễ với Nichola.
Chú rể Darren Ferne.
Được biết, cặp đôi đã quen nhau qua mạng vào năm 2014. Cả hai yêu nhau và anh Ferne đã nhanh chóng hỏi cưới chỉ sau… 5 tuần, nhưng Nichola đã từ chối vì cho rằng thời điểm đó là quá sớm. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đồng ý khi Ferne cầu hôn lần thứ hai vào lễ Tình nhân năm 2015.
Một cái kết đáng lẽ sẽ vô cùng có hậu, nhưng chỉ vì nhiều trục trặc nhỏ gộp lại mà một đôi tình nhân phải chia xa. Hãy cân nhắc kĩ lưỡng từng tiểu tiết vào ngày trọng đại của đời mình, đừng để một phút bất cẩn mà phải đánh đổi quá nhiều.
Theo Khám phá
-
1 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
7 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
10 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
19 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
21 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước