Cô dâu u sầu nhìn mâm tráp đơn sơ, lèo tèo vài món từ nhà trai
Nhà trai trao sính lễ đơn giản, mâm quả không trang trí rồng phượng nên bị cộng đồng mạng chê hời hợt.
Trước khi một đám cưới diễn ra, tùy theo phong tục ở địa phương mà sẽ có các buổi lễ khác nhau như dạm ngõ, ăn hỏi… Trong những ngày đặc biệt này, bên nhà trai thường sẽ đem sang nhà gái một số tráp sính lễ để thể hiện sự tôn trọng với gia đình nhà gái cũng như đám cưới.
Mới đây, trên mạng xuất hiện một buổi lễ trước đám cưới của một gia đình. Đáng nói, trong đoạn video, gương mặt của cô dâu có vẻ thất thần khi nhìn từng tráp được mở ra.
Tráp ăn hỏi của nhà trai khiến cư dân mạng bàn tán
Cụ thể, trên bàn chỉ có 4 tráp đơn giản. Tráp hoa quả chỉ có hơn chục trái táo đặt lăn lóc bên trong, không được xếp cao hay cố định chắc chắn. Các tráp trầu cau, bánh, chè cũng chỉ có vài hộp nhẹ bẫng.
Dân mạng cho rằng gia đình chú rể đưa tráp "hời hợt", vì trong các tráp sính lễ chỉ toàn trà, bánh và ít trái cây. Tất cả được xếp đặt rất đơn giản chứ không kết hình cầu kỳ long phụng hoặc gắn thành các tháp cao như thường thấy ở nhiều đám hỏi khác.
Biểu cảm không thể gượng cười của cô gái cùng với 4 tráp đơn sơ trên bàn khiến dân tình nảy ra nhiều ý kiến. Một số người cho rằng tráp hoa quả cũng chính là thành ý của nhà trai, điều này cho thấy họ không có thành ý muốn cưới cô dâu.
"Tráp này mang ý nghĩa phúc khí dồi dào con đàn cháu đống mà đi cái tráp mất hết cả phúc khí"
"Dù có đi ít thì ai lại để 4 tráp, họ không biết số 4 là số tử không may mắn à"
"Đây là không tôn trọng nhà gái rồi, thà không tổ chức chứ như thế này mang tiếng ra"
“Cả cuộc đời con gái nhà người ta, cũng phải làm sao coi cho được chứ”
Tuy nhiên, một số người cho rằng đây chỉ là tráp dạm ngõ nên ở một số vùng thường không quá cầu kỳ. Một số khác cũng cho biết đây là tùy do nhà gái có thách cưới hay không và phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi nhà.
"Thật ra dạm ngõ thì cần gì cầu kỳ đâu"
"Chắc nhà gái không thách cưới nên nhà trai mới mang đơn giản như thế chứ"
"Hoàn cảnh mỗi người là khác nhau, người ngoài không nên phán xét"
NQ
Theo VietNamnet
-
53 phút trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
6 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
10 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
16 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước