Cô gái 19 tuổi trốn gia đình bay sang nước khác để đính hôn với bạn trai đáng tuổi bố
Ở 2 quốc gia khác nhau và chênh lệch tới 34 tuổi, cô gái trẻ người Mỹ bất chấp gia đình phản đối đi gặp bạn trai.
Michaela, 19 tuổi đã yêu say đắm người đàn ông tên William Maldera, 53 tuổi sau khi gặp ông ngoài đời vào năm ngoái. Cả hai quen nhau trên một ứng dụng hẹn hò. Cô gái trẻ đến từ Omaha, Nebraska (Mỹ) đã mau chóng bị thu hút khi nhìn thấy bức ảnh của William.
Michaela nhớ lại: “Lần đầu tiên thấy ảnh của William, tôi đã nghĩ ‘Woa, anh ấy thật đẹp trai’ và ngay lập tức tôi đã phải lòng.”
"Tôi thích mũi của anh ấy, nó thật dễ thương và hơi kỳ lạ vì mẹ anh ấy đã trót làm tổn thương nó khi anh ấy còn là một đứa trẻ. Đôi mắt nâu của anh ấy cũng là điều khiến tôi như muốn ngừng thở.”
Michaela và William quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng.
Cả hai thường xuyên trò chuyện với nhau, cứ khoảng 3-4 lần trong tuần lại gọi video trên Facebook. Sau một thời gian trò chuyện qua mạng, William đã bày tỏ tình cảm cô gái trẻ và 1 tháng sau, Michela đã chấp nhận lời tỏ tình đó. Cả hai quyết định hẹn gặp nhau ngoài đời thực.
Tuy nhiên có một vấn đề lớn đó là Michaela sống ở Mỹ còn William thì ở Canada. Chính vì vậy, cô gái đã định đến thăm người thương mà không định nói với gia đình. Tuy nhiên, William đã khuyên cô nên nói với mẹ trước khi rời đi.
William hơn Michaela 34 tuổi và đang sống ở Canada.
Tất nhiên khi biết chuyện, bố mẹ của Michaela rất tức giận và đe dọa nếu cô rời đi thì họ sẽ từ mặt. Gia đình còn gửi con gái tới gặp nhà tâm lý học để yêu cầu cô chấm dứt chuyện yêu đương với người đàn ông hơn cô 34 tuổi.
Thế nhưng cuối cùng họ vẫn không thể ngăn con gái đi theo tiếng gọi của tình yêu. Michaela đã lên đường tới gặp người đàn ông cô yêu và cả hai đã nhanh chóng đính hôn.
Cô gái trẻ 19 tuổi đã mau chóng phải lòng người đàn ông đáng tuổi bố.
Cô gái trẻ cũng biết bản thân sẽ mất nhiều thời gian để thuyết phục gia đình: “Tôi đã đi sai đường nhưng bố mẹ tôi đang dần chấp nhận và nói rằng ‘ Đó là cuộc sống của con’ và họ cũng không muốn đánh mất tôi.”
Một trong những khó khăn của cặp đôi đũa lệch đó là mỗi khi xuất hiện trên phố, họ sẽ phải nghe những lời đàm tiếu không hay.
Và quyết định bay sang Canada để đính hôn với người thương.
Nhưng Michaela nhận thức rất rõ rằng mối quan hệ của cô không bình thường và chỉ mỉm cười chấp nhận nó: “Tôi không mong đợi sẽ được nhiều người hiểu rằng chúng tôi là một đôi chứ không phải cha con.
Bởi vì những mối quan hệ yêu đương chênh lệch tuổi tác lớn thường ít xảy ra. Vì vậy nếu có ai hỏi thì anh ấy sẽ luôn tự hào giới thiệu tôi là vị hôn thê. Còn nếu ai có ánh nhìn thiếu thiện cảm thì tôi không quan tâm và chỉ cảm thấy hài hước khi họ đưa ra những phán xét về tôi dù chẳng biết tôi là ai.”
Hiện tại Michaela đang rất hạnh phúc với quyết định của chính mình và mong đợi được kết hôn chính thức với William.
Theo khám phá
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
47 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước