Cô gái 'đá' người yêu trẻ trung để đến với người đàn ông già hơn tuổi bố mình
Cô gái trẻ Avalon Garvey, sống tại Bradford, West Yorkshire, Anh và người đàn ông tên Doug Traser, ở California, Mỹ đang hẹn hò và yêu nhau say đắm bất chấp tuổi tác.
Cô gái trẻ tiết lộ mình đã chia tay với bạn trai 17 tuổi để đến với người đàn ông 44 tuổi - già hơn cả cha cô - và khẳng định cuộc sống tình dục của họ cực kỳ thỏa mãn.
Avalon Garvey, hiện đã 19 tuổi, đang sinh sống ở Bradford, West Yorkshire. Cô quen Doug Traser sống tại San Francisco, California, trong một diễn đàn trực tuyến vào tháng 6 năm 2016.
Tuy nhiên, bất chấp sự khác biệt tuổi tác, cặp đôi ngay lập tức vượt qua nó để cùng nhau thảo luận về tình yêu âm nhạc của họ.
Avalon, hiện đang học năm đầu tiên của nghệ thuật tại trường đại học ở York, North Yorkshire, cho biết, cô đã thấy người đàn ông của đời mình khi lần đầu gặp Doug.
"Trong ba năm tôi đã yêu một chàng trai cùng tuổi, nhưng tôi đã không thực sự đặt bản thân mình vào mối quan hệ đó. Và vì vậy tôi cuối cùng đã kết thúc mọi thứ với người bạn trai này," cô chia sẻ.
Doug là một người làm trong lĩnh vực công nghệ, đã trung thực về tuổi tác và nơi ở của mình - cách Bradford khoảng 8.500 dặm.
“Lần đầu tiên tôi nhắn tin cho anh ấy, anh ấy thú nhận với tôi về tuổi tác và ngay lập tức nói với tôi rằng anh ấy có con. Vì vậy, tôi đã biết về tuổi của anh ấy, nhưng khi đó, chúng tôi chỉ nghĩ sẽ kết bạn với nhau. Chúng tôi chỉ đang tìm kiếm một lối thoát.”
Một vài tháng sau khi họ bắt đầu trò chuyện online, Doug bay tới Leeds, West Yorkshire, nơi anh gặp Avalon 17 tuổi. Cô đã yêu từ cái nhìn đầu tiên và họ đã "quan hệ" lần đầu trong cuộc gặp gỡ đó.
“Tôi biết là tôi yêu anh ấy ngay khi tôi nhìn thấy anh ấy", cô chia sẻ, "Tôi đã 17 tuổi và đó là độ tuổi hợp pháp để bạn có thể quan hệ tình dục, vì vậy nó hoàn toàn không thành vấn đề gì."
Mô tả cuộc sống tình dục của họ, cô ấy nói: “Khi chúng tôi ở bên nhau thì nó thật sự cuồng nhiệt. Anh ấy biết mình phải làm gì để khiến tôi hạnh phúc."
Hiện tại, cặp đôi này gặp nhau mỗi tháng, họ bay qua bay lại giữa Mỹ và Anh. Mẹ của cô đã gặp và rất quý Doug. Cô dẫn Doug giới thiệu với những người bạn thân thiết và họ cũng chấp nhận mối quan hệ này.
Nhưng đôi khi họ bị người khác hiểu nhầm là bố con, và nhiều người nhìn vào mối quan hệ của họ với ánh mắt không mấy thiện cảm. “Tôi bị nhiều người hoài nghi về tình yêu này. Nhưng hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc."
Năm tới, Avalon sẽ đi du học tại Portland Northwest College of Art ở Portland cách Doug ít hơn một giờ bay. Cô đang rất mong chờ. “Đó là một cơ hội tuyệt vời, và có vẻ như đó là định mệnh vậy!”, cô cười.
Doug nói thêm: “Chúng tôi muốn cả thế giới biết rằng mối quan hệ của chúng tôi là một điều tuyệt vời”.
Theo Khám phá
-
4 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
9 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
12 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
13 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
14 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước