Cô gái "đi xế hộp, chuyên trộm cắp" lại bị bắt tại trận khi đang móc túi

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội vừa đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh “bắt tại trận” cô gái trẻ có hành vi trộm cắp tài sản tại một cửa hàng may trên phố Khâm Thiên, Hà Nội.

Theo nội dung đoạn clip, chiều 11/5, cô gái hoảng 30 tuổi đeo khẩu trang, đi vào cửa hàng may đo quần áo. Sau khi để ý xung quanh và phát hiện túi đồ của khách đang để trên ghế, cô gái này thò tay vào trộm tài sản. Tuy nhiên, hành vi của cô gái đã bị chủ cửa hàng phát hiện và “bắt tại trận”.

Ngay lập tức, cô gái đã bị khách hàng cùng nhiều người xung quanh phẫn nộ và “tạt tai”. Cô gái cũng tỏ thái độ, liên tục chối cãi nhưng lại van xin mọi người để không quay clip, chụp hình. Chỉ sau ít phút đoạn clip được đăng tải, đã thu hút hàng nghìn lượt người theo dõi và bình luận.

Sau khi đăng tải, không ít người nhận ra đây chính là “nữ quái” từng vào một cửa hàng buôn bán hàng vải trên đường Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) vào cuối tháng 3/2016, bị camera an ninh và chủ cửa hàng bắt quả tang có ý định lấy trộm tiền.

“Cũng kịch bản y trang nhiều vụ trộm, cũng giọng chối bay chối biến, cũng khuôn mặt không khác gì đối tượng gây ra mấy vụ trộm đồ ở khu Ninh Hiệp, Gia Lâm…”, một thành viên chia sẻ.

cô gái trộm cắp
Cửa hàng nơi diễn ra sự việc.

Sáng 12/5 chúng tôi tìm đến cửa hàng may đo áo dài trên phố Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội) để tìm hiểu sự việc. Tiếp xúc PV, anh Văn Hà – chủ cửa hàng và anh cũng chính là người phát hiện “nữ quái” có hành vi trộm cắp tài sản cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 15h, ngày 11/5.

“Cô gái đi chiếc xe SH, vào cửa hàng và ngồi thẳng xuống hàng ghế chờ trong khi khách hàng đang đứng đo áo dài. Cô ta nhìn thấy túi đựng đồ của khách để ở ghế bên cạnh có tài sản và thò tay để lấy. Tôi là người nhìn thấy trực tiếp cô ta đang mở túi của khách nên giữ luôn tay cô ta lại để bắt quả tang”, anh Hà kể.

cô gái trộm cắp
Nhân viên cửa hàng thuật lại sự việc

Một nhân viên cửa hàng thuật lại: “Khi ngồi xuống ghế, cô ta giả vờ cầm mảnh vải để xem mẫu. Liền theo đó là cô ta luồn tay ra phía sau để với lấy chiếc túi của khách. Lần thứ nhất có vẻ sợ bị lộ thì cô ta buông tay ra, sau khoảng 10 phút nói chuyện ‘linh tinh’ cô ấy tiếp tục mở túi của khách, thì bị chủ cửa hàng bắt quả tang”.

Cũng theo lời anh Hà, khi sự việc bị bắt quả tang, mọi người khu vực kéo đến xem rất đông và anh Hà đã gọi công an đến giải quyết.

“Trong chiếc túi của cô gái này, cảnh sát phát hiện nhiều điện thoại. Đáng chú ý là có chiếc ví và có thẻ mang tên một người nữ ngay lúc đó tôi cũng gọi người này đến nhận mặt. Khi đến, người nữ này cho biết bị mất khi đi mua hàng ở địa bàn khác, trong ví có 8 triệu đồng”, anh Hà nói thêm.

cô gái trộm cắp
Bị bắt quả tang nhưng "nữ quái" vẫn liên tục chối bay chối biến

Cũng trong sáng nay, tại trụ sở công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa, “nữ quái” vẫn đang được tạm giữ tại đây và có rất nhiều bị hại đang trình báo những thông tin liên quan đến sự việc.

Theo nguồn tin riêng của PV, cô gái có hành vi trộm cắp trong vụ việc nói trên là T.D.H (SN 1984, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội). Đây cũng chính là nhân vật được nhắc đến trong vụ trộm cắp tài sản gây tiếng đình đám, ở một cửa hàng trên đường Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) vào ngày 28/3 vừa qua.

cô gái trộm cắp

Trước đó, khoảng 14h30, ngày 28/3, H vào cửa hàng Minh Khôi trên đường vào chợ Ninh Hiệp hỏi mua quần áo. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở, nữ quái này thò tay lấy vài cọc tiền (khoảng 40 triệu) và nhét vào túi xách của mình. Tuy nhiên hành động của cô gái này đã bị một nhân viên cửa hàng bắt quả tang và yêu cầu giải quyết.

Tuy vậy, thấy màn hình tivi để theo dõi qua camera tắt, cô gái trẻ "liến thoắng" yêu cầu chủ cửa hàng mở camera giám sát để kiểm tra và mời công an đến giải quyết.  

Sau một hồi đôi co với chủ cửa hàng, cô gái trẻ này còn bị hàng chục người từ các cửa hàng xung quanh đến chứng kiến sự việc “bóc mẽ” ra nhiều vụ việc tương tự. Sau đó, cô gái này đã bị cảnh sát đưa về đồn để làm rõ sự việc. 

H. từng chia sẻ với phóng viên, cô làm việc kinh doanh, thu mỗi tháng gần trăm triệu. Hiện tại, cô đang sống cùng bố mẹ đẻ, có hai con nhỏ và đã li dị chồng cách đây 1 năm. 

cô gái trộm đồ
H. trong lần tiếp xúc với PV sau vụ việc ở Ninh Hiệp.

Liên quan đến những thông tin trên, ông tổ trưởng tổ dân phố (nơi H. sinh sống) xác nhận với PV, hiện cô đã bỏ chồng, đang nuôi con nhỏ và sống cùng bố mẹ đẻ.

“H. từng bị pháp luật xử liên quan đến tội trộm cắp. Khi ly dị chồng, H. được "hồi" lại chiếc xe ô tô. Hàng ngày cô này vẫn đi về bằng xe hơi, không mấy khi quan hệ hàng xóm. Ở đây, không ai biết rõ cô này làm nghề gì. Lúc thì nghe nói làm ở công ty này, lúc lại bảo công ty khác…”.
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất