Cô gái Thái Lan ôm bụng bầu bán bánh tráng ở Phú Quốc bất ngờ nhận tin buồn, nhiều người xót xa
Nan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
Đi siêu âm theo lịch hẹn, bất ngờ phát hiện mất tim thai
Lê Đình Duy (29 tuổi, quê ở Phú Quốc) và Nisa (tên thường gọi là Nan, quốc tịch Thái Lan) là cặp đôi YouTuber được khán giả yêu thích. Họ hiện sở hữu kênh YouTube với hơn 470 nghìn lượt người đăng ký.
Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Duy và Nan về Việt Nam ăn Tết rồi ở lại chơi một thời gian. Hai vợ chồng cùng ra chợ đêm Sonasea (Phú Quốc) bán bánh tráng nướng, xôi xoài, được nhiều khách ủng hộ. Mỗi ngày đi bán hàng, Duy và Nan đều quay clip để đăng lên YouTube.
Thời gian này, vợ chồng Duy và Nan dự định đi Hội An chơi và đi dự đám cưới ở miền Tây, sau đó trở về Thái Lan để Nan chuẩn bị cho việc sinh nở.
Tuy nhiên, dự định còn đang dang dở thì mới đây, Duy và Nan đã thông báo một tin buồn khiến nhiều người xót xa, đó là Nan đã bị thai lưu ở tuần thứ 22.
Cặp đôi Duy và Nan rất nổi tiếng trên YouTube. Họ sở hữu kênh với hơn 470 nghìn lượt người theo dõi.
Nan chia sẻ, trước đó bản thân có những dấu hiệu như ngực mềm, bụng hơi gò nhưng cô không nghĩ đó là dấu hiệu bất thường. Ngoài vấn đề trên thì Nan vẫn khỏe mạnh, không đau bụng, ra máu, đi lại bình thường, ăn, uống, ngủ được.
Vào ngày có hẹn đến phòng khám siêu âm 4D kiểm tra tim, phổi, kiểm tra đường huyết, buổi sáng Nan vẫn thức dậy sớm, vào vườn nhà lượm xoài, tâm trạng vui vẻ. Nhưng vừa nằm lên bàn siêu âm, hai vợ chồng tá hỏa khi bác sĩ thông báo đã mất tim thai.
Duy và Nan đưa nhau đến một vài phòng khám khác, đem theo hy vọng có thể nhận được kết quả khả quan hơn nhưng may mắn đã không mỉm cười với hai vợ chồng.
Để đảm bảo sức khỏe cho Nan, bác sĩ khuyên cô nên nhập viện, đưa em bé ra ngoài càng sớm càng tốt.
Sau khi đi siêu âm theo lịch hẹn của bác sĩ, Duy và Nan buồn bã trở về nhà, chuẩn bị đồ đạc để nhập viện.
Khi xác định không còn hy vọng gì nữa, Duy và Nan phải chấp nhận sự thật. “Mình rất sốc, không nghĩ chuyện này lại xảy ra. Hai vợ chồng đều rất mong chờ em bé”, Duy chia sẻ.
Duy cũng phải cố gắng gượng để lo cho vợ vì sức khỏe của Nan lúc này là quan trọng nhất. Dù vậy, hai vợ chồng không thể tránh khỏi những giọt nước mắt buồn bã.
Cố gắng nghĩ tích cực, vượt qua giai đoạn khó khăn
Sau khi nhập viện, Nan bắt đầu có dấu hiệu hơi đau bụng. Cô được các bác sĩ can thiệp để sinh con. Em bé sau đó được gia đình an táng. May mắn là sức khỏe và tinh thần của Nan tạm ổn.
Các bác sĩ cho biết, Nan có nhiều u xơ tử cung, điều đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Sau lần này, Nan cần điều trị dứt điểm u xơ tử cung rồi mới mang thai lại để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.
Nan bị thai lưu, được chỉ định nhập viện sinh em bé càng sớm càng tốt để đảm bảo sức khỏe cho người mẹ.
Vợ chồng Duy và Nan rất buồn bã nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực rằng duyên phận với đứa trẻ chỉ tới đây.
Rất nhiều khán giả đã bất ngờ và xót xa khi Duy và Nan thông báo chuyện buồn. Mọi người đã gửi rất nhiều lời động viên đến hai vợ chồng, nhờ đó tâm trạng của Duy và Nan cũng tốt hơn phần nào.
“Vợ chồng mình cố gắng suy nghĩ tích cực rằng duyên phận giữ bố mẹ và con chỉ tới đây. Hai vợ chồng sẽ cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này sớm nhất”, Duy và Nan bộc bạch.
Cả hai cũng sẽ tạm ngưng việc đăng tải video một thời gian để Nan được nghỉ ngơi, ổn định tinh thần và hẹn khán giả trở lại vào một ngày gần nhất.
Theo Người Đưa Tin
-
10 giờ trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
13 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
20 giờ trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
23 giờ trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
1 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
2 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
2 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
2 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
2 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
2 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
3 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
3 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
3 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
4 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
14 ngày trước