Có một Đà Lạt rất dễ thương: Chủ homestay về quê, bạn muốn mua gì cứ tự lấy rồi để lại tiền dưới căn bếp gỗ nha!

Sự phóng khoáng và lòng tin của chủ homestay đối với các vị khách phương xa khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, cảm động.

"Hôm nay cả Nhà cùng nhau về quê. Nếu bạn ghé quán cứ vào ngồi chơi nha! Nếu bạn muốn mua gì cứ lấy tự nhiên nhé. Giá tiền đều có hết rồi. Có một thùng gỗ trước căn bếp nhỏ (phòng số 3) bạn cứ để tiền vào đấy nha! Cần gì cứ gọi tụi mình nha. Tuần thiệt vui", đó là nội dung thông báo được viết bằng bút lông trên tấm bảng nhỏ dựng trước một homestay ở Đà Lạt.

Sự đáng yêu, lòng tin cậy và một chút tình được chủ homestay gửi gắm vào lời thông báo trên đã khiến nó trở thành điểm sáng đáng yêu trên Facebook. Nội dung lời nhắn được anh Hồ Khánh Toàn, một khách du lịch đến từ TP HCM, chụp lại vào sáng nay.



Thông báo đáng yêu nhất hôm nay trên Facebook! Ảnh: Hồ Khánh Toàn.


Sự phóng khoáng của "chủ nhà" khiến anh Toàn vô cùng bất ngờ. Đăng kèm loạt ảnh về tấm bảng và không gian homestay là lời caption đầy tình cảm: "Có một Đà Lạt rất dễ thương...". Nét dễ thương của nó không chỉ đến từ cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng mà còn đến từ những con người quá dỗi hiền hòa, dung dị, đầy lòng tin... đến mức họ sẵn sàng mở cửa kinh doanh cả lúc đã về quê.

Khi xem bài viết này, nhiều người chợt nhoẻn miệng cười. Có lẽ, đã lâu lắm rồi họ mới lại thấy một lời nhắn, hành động dễ thương đến thế. Nhiều người thắc mắc về địa điểm của nơi chốn dễ thương này. Thông tin về homestay nhanh chóng được tìm thấy.

Đó là chính là "Nhà của thời thanh xuân". Ngôi nhà này được dựng lên bởi anh Võ Thành Luân (30 tuổi) và thầy giáo Võ Duy Quang (30 tuổi) thành lập tại Đà Lạt vào năm ngoái.  

Lắng nghe câu chuyện về hành trình "xây Nhà" nhiều người chợt hiểu vì sao lòng tin và tình người lại tràn ngập ở nơi này đến thế.



Một hình ảnh rất đễ thương được bạn @ __variant__ chụp tại homestay.


"Nhà là một xưởng xà phòng và chiết xuất tinh dầu. Một quán trà nhỏ nhỏ, nơi các bạn làm bánh - bạn uống trà và bánh thì bỏ vào một thùng tiền tùy duyên. Các thành viên trong nhà là những bạn trẻ câm điếc...", người xây Nhà chia sẻ.

Khi đến với "Nhà của thời thanh xuân" mỗi bạn sẽ có 2 năm để trải nghiệm nghề nghiệp, rèn luyện tác phong làm việc, tích lũy vốn để có thể tự lập. Các bạn trẻ câm điếc đón khách bằng cái gật đầu và nụ cười dung dị. Họ mời khách ấm trà thảo mộc tự rang xay, một ít bánh quy tự làm và nhường lại cho những người tìm đến nơi đây một không gian yên tĩnh thật sự.

Xem một số hình ảnh của bạn trẻ đã từng check-in tại "Nhà của thời thanh xuân" nhé!



@iamvic7or


@jennatinai


@scarlet.nguyen


@chuchuphung


@chuchuphung


@jennatinai


@__variant__


@__variant__


@ivyaivynguyenngoc


@__variant__


@hongle173

 

Theo Trí Thức Trẻ


homestay địa điểm du lịch

Tin tức mới nhất