Cô nàng độc thân nuôi 91 con chó ở Sài Gòn: Chồng có thể không có, nhưng chó phải có... một đàn
"Bạch Tuyết, lại đây hôn bà miếng coi. Nu đứng lại, không được cắn em. Tào Thị nằm im đó, một lát bà cho ăn cơm…", cô gái Nguyễn Ngọc Mỹ bế một chú chó xinh xắn lên, nâng niu trìu mến, trong khi mắt vẫn dõi theo những "cục cưng" đang vây kín xung quanh. Lát sau thấy khách lạ, đàn chó ồ lên làm náo động cả căn nhà hai tầng cũ kỹ. Mấy chục năm nay, căn nhà nhỏ trên đường Lê Văn Việt (Q.9, TP.HCM) là nơi trú ngụ của những chú chó vô chủ, được cô gái trẻ tốt bụng đem về cưu mang. Mọi chuyện bắt đầu từ 23 năm trước, khi My phát hiện một chú chó bị chủ nhẫn tâm bỏ rơi nên đem về nuôi dưỡng. Tiếp sau đó, đến lượt những con đi hoang gần nhà, không được ăn uống lâu ngày nên gầy trơ xương cũng được chị tiếp nhận. Dần dà từ một vài con, đàn chó cứ thế tăn vùn vụt. Đến nay, tổng đàn chó của chị đã lên đến 91 con.
"Đây là Lucky.... Tính không nhận nữa đâu vì nhà chật quá rồi nhưng khi người mang đến nói chủ nó không cho ăn, xích ngoài gốc cây, hôm trời mưa lớn bỏ mặc ngoài mưa nó bơi lõm tỏm trong nước" – chị kể.
Sợ đàn chó tiếp tục sinh sôi nảy nở mất kiểm soát, Mỹ nghĩ ra một cách khá độc đáo, là cứ đến mùa sinh sản sẽ thiết kế đồ mặc cho từng con. Tuy vậy, cũng có lúc mọi chuyện bị "vỡ kế hoạch". "Nhiều con tụi nó khôn lắm, bận mấy lớp đồ vẫn cắn rách hết. 4 con mới sinh này là con của Chích Choè với Độc Nhãn Long nè" – chị Mỹ cười tươi chỉ trỏ.
Chúng tôi thích thú trước những cái tên nghe khá lạ tai của những chú chó, chị Mỹ giải thích: "Chó có tên sẵn không nói, còn đã đem về thì mình sẽ phân biệt theo tính cách, vẻ bề ngoài hay biến cố xảy ra với nó. Như con này trắng bóc thì đặt Bạch Tuyết, con hay lắc mông là Yểu Điệu Thục Nữ, kêu ko thèm quay lại là Ba Trợn. Con Họa Vô Đơn Chí đặc biệt nhất, bị bình bông rớt trúng đầu mà ko chết. Con có nốt ruồi xấu xí thì đặt là Tào Thị".
Cứ thế những cái tên Giang Hồ, Tây Thi, Mạng To, Bông Bi, Mắt Nai Cha Cha Cha, Tĩnh Mịch... cứ tiếp tục ra đời. Điều đặc biệt là chị Mỹ nhớ rõ tên từng con một cũng như đặc điểm trên người thế nào. "Mình nhớ kỹ tên chúng như thể chúng là con cái của mình" – chị chia sẻ.
"Chắc mình mắc nợ hay là một duyên kiếp gì đó" – Mỹ nói khi được hỏi vì sao có thể sống cùng với đàn chó đông đúc như vậy trong ngần ấy năm. Từng là sinh viên ngành Luật, lại có thời gian học nhiếp ảnh, trang trí sân khấu, thậm chí từng mở một cơ sở may gia công có tiếng, chị vẫn quyết định bỏ tất cả để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho đàn chó của mình.
Với số lượng chó "khủng" trong nhà, mỗi ngày, chị Mỹ tốn không dưới 150.000 đồng tiền thức ăn cho chúng. Cơm sẽ được phân ra từng dĩa nhỏ, dùng một chiếc vá lớn múc vào.
Bầy chó rất dễ ăn. Món mà chị Mỹ vẫn cho chúng ăn thường ngày là gan heo xay nhuyễn trộn với cơm.
Nhưng cực và tốn kém nhất vẫn là lúc chó phát bệnh. Một vài con đã mệt, nhưng bệnh hàng loạt lại càng chết dở. "Mỗi lần chích ngừa cho tụi nó là tốn bạc triệu. Lần ấy, con Sung Mỉn (thông minh) bị viêm tử cung, thuốc thang bình thường không chữa được, mình đem đến tận một bệnh viện chuyên về thú y để họ phẫu thuật cho nó. Nằm đó cả tuần hết 11 triệu, mà thương lắm, đang nằm trên bàn gây mê nhưng thấy chủ vào vẫn nhận ra, kêu ư ử..." chị Mỹ kể về kỷ niệm với chú chó cưng đã mất.
Kể từ đó, thấy mỗi lần mang chó đi chữa bệnh rất tốn thời gian và tiền bạc, nhất là với chó to, chị Mỹ mày mò, học cách tiêm thuốc và vô nước biển dưới da cho chúng. "Mình đã từng chứng kiến nửa đêm, con chó đang yên đang lành lại lăn đùng ra chết rất xót. Nếu mình có thuốc và biết cách thì mình sẽ cứu được liền".
Một lần nọ, lợi dụng nhà đang có tiệc, kẻ trộm lẻn vào bắt mất con Bạch Tuyết. Kiếm 2 ngày không được, chị mò mẫm khắp các lò mổ xung quanh và phát hiện chú chó bị bán trong quán cầy tơ. Mặc cho chủ quán từ chối, chị cố thuyết phục và chuộc về với giá 700.000 đồng.
Quá nhiều nỗi lo như vậy nên những lần chị Mỹ nản chí, muốn bỏ cuộc cũng không hiếm. Đó là khi 12 con trong đàn có bị sốt, vừa phải thiết kế quần áo cho khách kiếm tiền, vừa phải lo chăm sóc chúng, đến nỗi nằm liệt giường mấy ngày. Nhưng sáng thức dậy, nhìn nét mặt đáng yêu của từng con, chị dặn lòng không tể nào dứt ra được.
"Ngày trước mình nghĩ sẽ không lấy chồng, ở vậy nuôi đàn chó, nhưng hai năm nay tự dưng lại thèm mặc áo cưới như bao người" – chị Mỹ chia sẻ khi được hỏi về chuyện hạnh phúc lứa đôi.
Xinh đẹp, lại rất đa tài nên cô gái được rất nhiều chàng trai đeo đuổi, mong muốn được gắn bó dài lâu. Nhưng chị Mỹ vẫn bâng khuâng, sợ khi có chồng rồi, đàn chó của mình sẽ không còn được chăm sóc tốt. "Dù người ta có yêu mình thật nhưng ai mà muốn người phụ nữ của mình quá bận rộn. Lấy về rồi vì đàn chó mà ai vợ chồng mâu thuẫn, chia tay thì khổ lắm" – người phụ nữ lo sợ.
Thế nên chẳng biết khi nào, chị Mỹ mới có cho mình một tổ ấm thật sự. Nhưng trước mắt, chuyện ăn ở cho đàn chó cưng đang ngốn hết tâm trí chị. Chị Mỹ dự định trong thời gian tới sẽ chuyển nhà về Bình Dương, vì căn nhà hiện tại đã quá cũ kỹ và chật chội. Nhiều năm đùm bọc cho đàn chó với tình yêu thương như người trong gia đình. Có lẽ cũng đến lúc, chị Mỹ nên tìm một người săn sóc, cùng sánh bước trên quãng đời thanh xuân còn lại của mình, và chắc chắn người đó cũng phải mê chó, yêu chó như chị...
-
6 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
9 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Hay nhất 2sao
-
4 giờ trước
-
6 giờ trước