Có những cuộc tình, chỉ cần im lặng là tự động chấm dứt
Có thể đến một lúc nào đó khi nhìn lại, chúng ta sẽ nuối tiếc cho những tháng ngày đó. Những tháng ngày không còn giận dỗi, cãi vã, mà chỉ còn là sự im lặng vô hình nhưng lại đủ sức chia rẽ tình yêu này.
Hôm qua ngồi café bạn kể, chuyện tình 3 năm của bạn đã dừng lại. Một tin mà mình nghĩ mình còn cảm thấy bàng hoàng hơn bạn, vì chuyện tình cổ tích của bạn đẹp là thế, người ấy thương bạn là thế, có lúc mình còn nghĩ bạn là cô gái may mắn nhất trên đời. Mình không hỏi lý do nhưng bạn chỉ trả lời vì cả hai đều im lặng, không nói với nhau được lời nào được nữa. Không cãi vã, không giận hờn, không có bất kỳ lý do gì nghiêm trọng, nhưng rồi lại rời bỏ nhau.
Bạn chỉ cúi mặt nói rằng, giá như mọi chuyện có thể giải quyết thì tốt biết mấy, giá như bạn và người yêu cứ cãi nhau một trận ra trò, giá như hai người có thể ngồi lại nói chuyện cùng nhau được, thì mọi chuyện đã không kết thúc như thế, tình yêu sẽ không khiến người ta cảm thấy khó thở đến nhường này…
Vậy đó, thật kỳ lạ là nhiều mối tình bỗng dưng một ngày lại chấm dứt chỉ vì sự im lặng. Những mâu thuẫn chất chồng lên từng ngày, khi mà chúng ta không còn muốn nghe giọng nói của nhau, không còn muốn nhìn nhau nữa, thì thương yêu cũng đang chết dần.
Dù chưa bao giờ tự tin rằng tình yêu luôn vẹn nguyên, nồng nàn như thở ban đầu, nhưng tôi luôn giao ước với người yêu rằng giận nhau nhất định không được im lặng. Có thể trách móc nhau, làm tổn thương nhau, chưa hài lòng về nhau, nhưng chúng tôi luôn cố gắng dành thời gian nói cho nhau nghe để hiểu. Kể cả khi hai đứa như muốn buông xuôi thật sự, chỉ cần ngồi lại với nhau giải quyết rõ ràng thì những điều không vui cũng có thể gạt sang mà yêu thương tiếp.
Sự im lặng là điều khó chịu nhất, và cũng là điều giết chết tình yêu nhanh nhất. Một ngày dài không nói chuyện, một tuần dài không nói chuyện, cuối cùng hai người đi hai hướng. Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu mối tình rồi hai người đã không chọn việc cãi vã để giữ nhau mãi mà chọn im lặng để rời xa. Người trẻ của chúng ta thường thiếu kiên nhẫn với mọi thứ, kể cả tình yêu. Chỉ cần vài lỗi sai của đối phương là đã có thể trở nên chán nản, nhiều lần mắc lỗi thì cảm thấy mệt mỏi, và không còn muốn nói với nhau lời nào.
Chúng ta luôn làm tổn thương chính mình và tình yêu như thế. Vậy mà nhiều khi chúng ta lại nghĩ mình hoàn toàn không có lỗi gì, chỉ thấy người kia im lặng rồi mình cũng như thế. Không bình tâm để lựa lời nói cho nhau hiểu, không bao dung và kiên trì với tình yêu mà khó khăn lắm mình mới có được.
Im lặng trong tình yêu là điều thực sự đáng sợ. Đó là điều làm chúng ta đau hơn bất kỳ một lời nói nhẫn tâm nào. Tình yêu có rất nhiều lựa chọn, chỉ cần đừng chọn im lặng thì chúng ta còn cơ hội yêu thương nhau thêm nhiều lần nữa. Cả hai có thể sai lầm, nhưng nhất định phải nói cho nhau biết. Có khi chính bản thân bạn cũng cần xem xét rằng mình đã đúng hay chưa, có cần nhường một bước để tình yêu này qua giông bão rồi sẽ yên ấm hay không.
Đừng tiếc vài phút nói cho nhau nghe, cũng đừng chỉ giữ lấy trong lòng những điều muốn nói, muốn giải thích. Dù có gì thì cứ cãi nhau một trận ra trò, rồi lại cười như mùa xuân trước mắt, ôm lấy mà yêu thương nhau qua tháng tháng ngày ngày. Im lặng làm gì, để rồi dễ dàng lạc mất nhau…
Theo Báo đất Việt
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước