Con gái độc thân không phải do thiếu sức hút, đơn giản là vì chưa muốn yêu
Bạn đã đến tuổi yêu đương nhưng vẫn chưa có nửa kia của mình. Người khác thường nhìn bạn với ánh mắt e ngại, cảm thông hay dò xét. Tuy nhiên, đừng lấy đấy làm điều ngần ngại, nếu chưa muốn yêu thì hãy cứ “ế thật phong cách”.
Con gái còn chưa yêu, đơn giản chỉ vì chưa gặp được đúng người
Yêu và thích có lẽ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chúng ta có thể dễ dàng cảm nắng một người chỉ vì nụ cười, ánh mắt hay cử chỉ thân thiện. Nhưng đối với tình yêu thì khác, điều quan trọng nhất mà tình yêu cần chính là sự dung hợp từ hai phía. Đặc biệt hơn, chuyện tình có thể lâu dài hay không còn phải dựa vào sự cảm thông, tin tưởng và bao dung.
Tuy nhiên, thật chẳng dễ để vô tình bắt gặp nửa kia của mình ở bất cứ đâu và nhận ra người ấy chỉ qua một ánh mắt. Tìm kiếm mảnh ghép của mình đôi khi cũng chẳng đơn giản vì "Theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo". Vậy, nếu người ấy chưa đến với bạn thì cũng đừng vội lo, thà độc thân mà vui vẻ còn hơn yêu sai rồi đau buồn.
Chưa yêu cũng chỉ vì chưa sẵn sàng để yêu
Để bắt đầu một chuyện tình thực chẳng đơn giản như nhiều người hay nghĩ. Đặc biệt, đối với những cô gái trưởng thành và hiện đại, tình yêu cần sự nghiêm túc và lâu dài.
Tuổi trẻ dù có đẹp nhưng cũng đâu chỉ dành cho chuyện tình yêu, thanh xuân cũng cần để giành cho hoài bão và những ước mơ. Những cô gái thời đại mới cũng cần có thời gian để xây dựng cho tương lai của chính mình. Chính vì vậy, nếu chẳng thể cùng làm tốt tất cả, họ sẽ chọn cách gác lại một vài điều chưa thể và chờ đợi đến khi sẵn sàng hơn.
Hãy mặc kệ những người xung quanh và cứ độc thân nếu bạn muốn
Bạn bè trang lứa, anh em họ hàng đã đều có người yêu, thậm chí đến mấy cô bạn thân chí cốt cũng bỏ mình mà theo tình mới. Thì bạn cũng chẳng có gì cần quá lo lắng hay quan tâm về điều đó cả. Mỗi người đều có sở thích và suy nghĩ riêng của mình, chẳng ai có thể giống ai và cũng không ai có thể hiểu được bản thân hơn chính bạn. Chính vì vậy cũng đừng bận lòng vì những thái độ của ai kia, hãy cứ tiếp tục con đường mà bạn chọn.
Bạn chưa yêu đơn giản vì đang bận rộn cho việc học hành, làm việc hay vẫn còn thích tự do một mình. Thì bạn hãy cứ tự tin như thế cho đến khi nào bạn cảm thấy đã tới lúc phải yêu đương. Quan trọng hơn hết chính là làm những điều mình thích, chứ không cần phải ép buộc bản thân làm điều mình chưa muốn. Và nếu có ai có ý định cười nhạo bạn về điều này, hãy chứng minh cho họ thấy, dù chẳng có tình yêu, bạn vẫn sẽ luôn vui vẻ và tự tin.
Theo trí thức trẻ
-
9 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
9 phút trước
-
9 phút trước
-
39 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước