Con phố kinh dị ở Hà thành đêm hội âm dương gặp mặt

Du khách nước ngoài và giới trẻ Hà Nội cùng nhau hóa thân thành những con ma, xác sống để vui chơi đêm hội âm dương gặp nhau - Halloween.




Tối 30/9, nhiều bạn trẻ vẽ mặt, mặc những bộ quần áo kiểu ma quỷ đi chơi phố Tây Tạ Hiện, Hà Nội.


Nhóm thanh niên hẹn nhau lúc 21h để uống bia trong hình hài đậm chất Halloween.


Nguyễn Văn Trung, sinh viên ĐH Kiến trúc, trạnh thủ ngày nghỉ cuối tuần lên phố cổ vẽ mặt ma quỷ
cho khách kiếm thêm. Giá mỗi mặt hoàn chỉnh từ 50.000 - 100.000 đồng.



Một số nhà hàng cũng cho nhân viên ăn mặc tạo không khí Halloween thu hút khách.


Chị Linda (trái) cùng bạn đến từ Mỹ. Cả hai hóa trang một cách nhẹ nhàng, không quá gây sợ hãi cho người đối diện.


Nhóm du khách đến từ Anh có mặt ở Hà Nội từ hai ngày nay. Để hòa chung vào cùng các bạn trẻ Việt
Nam và nhiều người nước ngoài khác, ca nhóm cũng vẽ mặt khi thưởng thức bia, đồ ăn ở phố Tây.



Một vài nữ du khách khác chỉ diện trang phục Halloween nhẹ nhàng và tìm đến điểm vui chơi ở phố cổ ăn uống.


Những bộ quần áo kiểu ma quỷ được phục vụ bán ngay tại phố Tây. Giá cả tùy thuộc vào độ
dị và sự phức tạp của từng chi tiết, thường từ 100.000-200.00 đồng.



Một nam thanh niên hóa trang thành nhân vật trong phim kinh dị "Cương thi".


Lệ và Xuân đi taxi từ Nam Từ Liêm lên phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm) xa 10 km vui chơi.
Cả hai đầu tư hơn 300.000 đồng cho trang phục dịp này.



31/10 mới chính thức là Halloween nhưng đêm 30/10 là ngày chủ nhật, phố Tây Hà Nội có rất đôn
du khách hưởng ứng ngày hội này sớm. Lúc 0h, vẫn còn nhiều người đổ về các phố Tạ Hiện,
Đào Duy Từ, Lương Ngọc Quyến vui chơi

Theo Zing


Con phố kinh dị Hà thành

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao