Cứ giữ những đặc điểm này thì bạn sẽ chịu phận gái ế trọn đời mất thôi
Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có cặp có đôi, có con có cái, bạn băn khoăn tại sao mình vẫn là gái ế, mãi không thể tìm được hạnh phúc riêng cho mình? Cũng có thể là, bạn thật sự không phải tuýp người của hôn nhân.
Quá bảo vệ không gian cá nhân của mình
Gắn kết cuộc đời mình với một người khác có nghĩa là bạn cần phải chia sẻ gần như mọi thứ trong cuộc sống của mình với họ. Không chỉ là chiếc giường, là nhà tắm, căn bếp, mà còn là những suy nghĩ, tâm tư, mơ ước, buồn vui, hay những thứ rất cỏn con bình thường. Nếu bản thân bạn là một người không thích chia sẻ những điều riêng tư này, có lẽ hôn nhân không thật sự dành cho bạn.
Ảnh: Internet
Bạn thích tiệc tùng
Hầu như các sự kiện, tiệc tùng ở các tụ điểm ăn chơi đều không bao giờ thiếu mặt bạn. Bạn thích ra ngoài hội họp cùng đám bạn, hiếm khi ở nhà vì dường như cuộc sống bạn sẽ rất buồn tẻ nếu một buổi tối mà không có hoạt động gì. Nếu như cuộc sống xã hội sôi động này không phải là thứ bạn có thể hy sinh thì xin bạn hãy đừng nghĩ đến kết hôn.
Bạn quá lười biếng
Ai chả thích được có những bữa nằm cả ngày xem tivi. Tuy nhiên, nếu sống chung nhà, sự lười biếng lâu ngày sẽ giết chết tình yêu của bạn bởi hôn nhân luôn đòi hỏi sự cố gắng. Nếu cứ thân ai nấy lười thì không chỉ là quần áo ai giặt? Cơm nước ai nấu? Việc nhà ai làm? Mà ngay cả trong tình cảm, cũng dần dà sẽ vì lười nên không ai muốn nói chuyện hay tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đối phương nữa.
Bạn quá tập trung vào sự nghiệp
Ảnh: Internet
Thăng tiến trong sự nghiệp luôn là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời bạn. Ngẫm nghĩ lại mà xem, có phải lần cuối cùng mà bạn thật sự hạnh phúc đó là khi bạn vừa vượt mặt đồng nghiệp đối thủ? Bạn cống hiến hầu như toàn bộ tâm trí và sức lực cho công việc đến nỗi không còn thời gian để yêu đương hay hẹn hò. Thử hỏi khi gầy dựng tổ ấm, liệu bạn có thể hy sinh thời gian dành cho công việc để về chăm sóc gia đình nhỏ của mình không?
Bạn quá mạnh mẽ và độc lập
Điều này cũng không có nghĩa là bạn nên tỏ ra yếu đuối hay dựa dẫm vào đối phương. Nhưng bạn cần ghi nhớ, cuộc sống lứa đôi lúc nào cũng cần sự chia sẻ cũng như mỗi người cũng phải biết hy sinh, nhường nhịn. Chẳng hạn đơn giản như bạn có thể phải nấu một món ăn mình rất ghét chỉ vì chồng mình thích ăn, hoặc bạn thích nhưng sẽ không xem phim này vì chồng bạn muốn xem cái khác… Vậy đó, làm sao để vừa được thoải mái là chính mình nhưng vừa hòa hợp với bạn đời chính là đỉnh cao của hôn nhân.
Theo Trí Thức Trẻ
-
10 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
40 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước