Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky

Sau khi được cứu sống thần kỳ, bé mèo Rosie đã sống cùng với gia đình ân nhân Husky và dần dần hành động giống như một chú chó đích thực.

Mới chỉ khoảng hơn nửa năm trước đây thôi, chẳng có ai biết đến chú mèo con tội nghiệp mang tên Rosie. Được sinh ra chưa lâu, bé mèo yếu ớt đã bị mẹ mình bỏ rơi khi chỉ vỏn vẹn 3 tuần tuổi ngay trên đường phố. Khi được phát hiện ra bởi các nhân viên cứu hộ, Rosie đã trở nên quá yếu ớt và có thể qua đời bất cứ lúc nào. Thế nhưng, nhờ vào sự chăm sóc đầy bất ngờ của chó Husky mang tên Lilo, Rosie đã qua được đêm định mệnh đó và dần khỏe lại.

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 2.

 Mèo con Rosie bên bà mẹ chó gương mẫu của năm Lilo.

Với bản năng của một người mẹ, Lilo đã chăm sóc rất tận tình cho mèo con tội nghiệp. Bà mẹ chó luôn ôm ấp và sưởi ấm cho Rosie, thậm chí còn cho mèo con bú dù rằng nàng ta chẳng có chút sữa nào. Từ đó, Rosie đã hồi phục thần kỳ và có thể làm được mọi việc như một chú mèo. Giờ đây, Rosie đã có một cuộc sống tuyệt vời và hạnh phúc khi trở thành một thành viên quan trọng của gia đình nhà chó.

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 3.

 Lilo dường như có bản năng làm mẹ bẩm sinh, cô chó luôn rất kiên nhẫn và ân cần chăm sóc cho Rosie vào bất cứ lúc nào.

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 4.

 Từ khi gặp mẹ Lilo, mèo Rosie không rời mẹ nửa bước, đặc biệt khi ngủ, lúc nào cũng cần rúc vào lòng của mẹ. 

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 5.

Lilo cũng đặc biệt thoải mái để Rosie làm nũng, bé mèo luôn bám theo mẹ dù là đi bất kỳ đâu.

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 6.

 Lilo không chỉ chăm sóc mà còn nuôi nấng và dạy dỗ Rosie kỹ năng sống của... loài chó

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 7.

 Sự nuôi dạy của mẹ chó Lilo khiến bé mèo Rosie thực sự nghĩ rằng mình là một con chó nhỏ.

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 8.

 Giờ đây, Rosie luôn có thói quen đi dạo với bầy chó Husky. 

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 9.

 Cuộc vui nào cũng có mặt của một chú mèo con dù đội hình này không liên quan cho lắm.

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 10.

 Tam tấu Husky cùng bé mèo con Rosie trong một chuyến phiêu lưu.

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 11.

 Rosie được chủ nhân hiện tại sắm cho một chiếc mũ chó cho giống mẹ và các anh chị em trong nhà.

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 12.

 Cả đội ăn chơi nhảy múa check in thế nào thì Rosie cũng được nằm trong "đội hình" chính.

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 13.

 Khuôn mặt nghiêm túc đầy khó hiểu bên cạnh những người đồng đội vui tính.

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 14.

 Giờ ăn trưa cùng những người bạn trong gia đình nhỏ.

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 15.

 Do không thể chạy thi với các anh chị em và mẹ nên mèo nhỏ được cho ngồi xe đạp làm bình vôi.

Cuộc sống hạnh phúc của bé mèo cứ nghĩ mình là chó bên gia đình Husky - Ảnh 16.

 Cuộc sống của Rosie đã trở nên thay đổi mãi mãi. Nhưng mà có bé mèo nào lại không muốn được như Rosie cơ chứ?

theo Kênh 14/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất