Cưới chạy thai thì đã sao? Có con xong cưới cũng được, sợ gì?
Cưới chạy thai thì đã sao? Là con của anh, của tôi, chứ đâu phải tôi hư hỏng đi lừa anh, bắt anh ‘ăn ốc đổ vỏ’?
Ngày tôi cưới chồng, cái bụng đã lùm xùm lên. Họ hàng, xóm giềng ai cũng nhìn tôi bằng con mắt ái ngại. Họ còn xì xào, ‘sao lại có bầu trước mới cưới nhỉ? Đúng là hư hỏng. Bụng to như thế kia rồi đã nào chả phải cưới vội. Thời này đúng là loạn, con gái hư hỏng quá’.
Những lời nói tưởng như bỏ ngoài tai nhưng lại khiến bố mẹ tôi đau lòng. Thật ra với tôi mà nói, cuộc sống của tôi là của tôi, tôi chọn cách sống như thế này là không quan tâm tới những lời dị nghị. Chỉ là người ta ác ý, cứ thích soi mói gia đình người khác, khiến bố mẹ tôi đau lòng.
Thời đại nào rồi mà còn nói chuyện có bầu trước khi cưới là chuyện hư hỏng. Thời nay, không có bầu mà cưới mới khiến người ta mới lo lắng. Chẳng phải các ông bố bà mẹ cũng sợ, con trai lấy vợ xong rồi con dâu không có bầu sao? Nhiều người còn hiện đại, phải có bầu trước mới được cưới, không có bầu thì chẳng cưới xin gì. Ở xã hội mà mọi thứ đều rất đỗi khó khăn như thế này, con cái cũng khó, hiếm muộn thì nhiều, tôi nghĩ, việc có bầu trước khi cưới phải là chuyện đáng mừng mới đúng chứ?
Có con trước cũng nói, cưới về không có con cũng nói. Miệng lưỡi thiên hạ là vậy nên cứ làm những gì chúng ta cảm thấy là đúng và thoải mái. Người ngoài nói, biết đâu mà nghe?
(Ảnh minh họa)
Cưới chạy thai thì đã sao? Là con của anh, của tôi, chứ đâu phải tôi hư hỏng đi lừa anh, bắt anh ‘ăn ốc đổ vỏ’? Tôi đã tình nguyện trao thân cho anh có con với anh thì chẳng ngại miệng lưỡi thiên hạ.
Chẳng phải, thế gian có bao nhiêu người sinh con xong rồi mới tổ chức đám cưới đó thôi? Vậy thì đã sao?
Tôi có một chị bạn, cưới nhau xong suốt 4 năm không có con. Gia đình chạy chữa khắp nơi anh chị vẫn không có con. Mọi tội lỗi đổ lên đầu chị. Mẹ chồng chị còn bảo, "sao trước đây chúng mày không thử rồi mới cưới, để giờ con cái không có. Con cái không có thì làm sao mà vợ chồng sống hòa thuận với nhau được"?
Có con trước cũng nói, cưới về không có con cũng nói. Miệng lưỡi thiên hạ là vậy nên cứ làm những gì chúng ta cảm thấy là đúng và thoải mái. Người ngoài nói, biết đâu mà nghe?
Họ yêu nhau, và họ chẳng quan trọng khi nào có con. Chỉ cần đó là tình cảm chân tình, là tình yêu thực sự là đủ. Thật buồn khi thời nay, còn nhiều người nghĩ, có bầu mới cưới là chuyện hư hỏng, đáng chê trách. Nếu ai nghĩ như vậy thì thật là thiển cận. Họ mới là người đáng chê trách, chẳng phải chúng ta…
Đừng ác cảm với những ai có bầu rồi mới cưới. Câu chuyệnquá bình thường, sao cứ thích ‘chuyện bé xé ra to’?
theo Khám Phá
-
7 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
11 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
12 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
13 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
17 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
20 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước