Đám cưới siêu tốc nhất của năm: Từ mời cưới đến đón dâu mất đúng nửa ngày
Nhiều người khẳng định đây là cặp đôi tổ chức đám cưới "quá nhanh quá nguy hiểm", chú rể bắt xe về nhà, mời đám cưới lúc 12 giờ đêm và 1 giờ chiều đã “rước nàng về dinh”.
Nhà cách nhau 1km nhưng từ nhỏ đến lớn không quen biết, nên duyên nhờ bà mối đặc biệt
Đám cưới của cặp đôi đến từ Lào Cai, Trịnh Phi Tùng, sinh năm 1994 và Nguyễn Ngọc Mai, sinh năm 1996 được cư dân mạng nhận xét là đám cưới "thần tốc" nhất trong năm. Chia sẻ của chàng trai Phi Tùng khiến nhiều người được một phen bất ngờ thú vị.
Được biết, đôi bạn trẻ vốn ở cách nhà nhau chỉ vẻn vẹn 1 km, nhưng từ nhỏ đến lớn họ không hề biết đến sự tồn tại của nửa kia, do Phi Tùng từ nhỏ đã xa nhà theo tập luyện và thi đấu tại trường thể dục thể thao.
Chân dung chú rể Phi Tùng.
Và bất ngờ, vào một ngày đẹp trời, Phi Tùng và Ngọc Mai được bà mối mang tên "Facebook" se duyên: "Năm ngoái, mình với vợ quen nhau qua facebook, sau thời gian tìm hiểu nói chuyện thấy hợp nhau nên quyết định thành một cặp. Yêu nhau được gần 1 năm thì chúng mình kết hôn".
Trong suốt quá trình yêu nhau, Phi Tùng tiếp tục việc học tại trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, còn Ngọc Mai theo học tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Thế rồi khi biết mình sắp lên chức bố, Phi Tùng đã ngay lập tức đưa bạn gái về nhà xin cưới trước Tết 2 tuần.
Phi Tùng kể lại: "Tụi mình vừa về nhà thưa chuyện thì ngay tối hôm sau mẹ mình đã đi xem ngày tốt để làm lễ cưới. Khi nghe thầy nói rằng là năm sau mình và vợ không được, mà trong năm chỉ có một ngày hôm sau là tốt thôi, thì hai nhà quyết định làm luôn.
Hôm đó, 10h tối mình bắt xe về nhà. Trong tối hôm đấy mẹ và mẹ vợ mình thông báo cho họ hàng làng xóm, 13h chiều mình ăn hỏi và đón dâu luôn. Do sát Tết nên 2 vợ chồng không có thời gian, phải đợi đến mùng 8 Tết mới đi chụp ảnh cưới được".
Hiện tại, sau khi kết hôn, Ngọc Mai đang ở nhà phụ giúp gia đình, còn Phi Tùng vẫn tiếp tục việc học.
Đám cưới "thần tốc" nhưng vẫn để lại nhiều điều đáng quý
Mặc dù phải chuẩn bị đám cưới gấp rút trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, điều mà một số người khi biết được câu chuyện đều cho rằng đây là việc quá vất vả, làm mất đi sự thiêng liêng, niềm vui khi chuẩn bị, chăm chút cho đám cưới.
Dù tổ chức đám cưới thần tốc, nhưng cặp đôi vẫn có những kỉ niệm trân quý, ngọt ngào.
Tuy nhiên, điều đáng trân quý là những người trong cuộc luôn tin rằng, đây là giải pháp tốt nhất để cô dâu không phải chịu thiệt thòi. Đặc biệt hơn cả, cuộc sống hạnh phúc dài lâu mới là yếu tố cốt lõi.
Phi Tùng tâm sự: "Cuộc sống hiện tại mình thấy rất hạnh phúc. Cảm giác bản thân có trách nhiệm hơn khi phút chốc từ một thanh niên độc thân thành người có vợ và chuẩn bị chào đón thêm một thiên thần nhỏ ra đời.
Tuy đám cưới hơi chóng vánh, khiến mọi người khá mệt, nhưng trên tất cả, mình và vợ đều cảm thấy rất hạnh phúc".
Đặc biệt, đám cưới siêu tốc cũng là cơ hội để họ cảm nhận rõ tình cảm cũng như sự quan tâm tận tình của mọi người dành cho mình.
9x đến từ Lào Cai cho hay: "May mắn mình nhờ được bạn bè giúp đỡ nhiều, mấy đứa bạn đến bê tráp hộ. Mẹ mình thật ra cũng không mê tín lắm nhưng chuyện mình lập gia đình mẹ rất quan tâm.
Do tổ chức cưới gấp nên phải huy động anh em họ hàng giúp đỡ cật lực. 11-12h đêm nhà mình mới đi đặt rạp cưới, đồ lễ ăn hỏi. Có đồ lễ chỗ mình không có thì sáng sớm phải nhờ mọi người lên thành phố Lào Cai lấy.
May mắn thay ai cũng giúp đỡ nhiệt tình khiến đám cưới tuy diễn ra chóng vánh nhưng rất suôn sẻ, ấm áp".
Đám cưới đặc biệt, đầy thú vị nhưng vô cùng hạnh phúc này có lẽ sẽ là kỉ niệm không bao giờ quên của hai vợ chồng và cũng là một đám cưới "độc nhất vô nhị" mà bất cứ ai biết đến cũng nhớ mãi.
Theo Trí thức trẻ
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.