Đàm Vĩnh Hưng nổi đóa khi bị mang tiếng 'chém gió' vụ thịt lợn bị hắt dầu luyn

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh đã cho người đi mua thịt lợn ủng hộ người phụ nữ đáng thương, song chỉ dưới hình thức... lặng thầm.

Những ngày qua, sự việc người phụ nữ bị tiểu thương đối thủ tạt dầu luyn cùng phế thải vào sạp thịt lợn gây bức xúc trong dư luận.

Theo dõi sự việc này trên mạng xã hội, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vô cùng phẫn nộ. Theo bản tính của "soái ca", anh nhất định thấy chuyện bất bình chẳng tha. 


Đàm Vĩnh Hưng hứa sẽ mua hết số thịt lợn bị hắt bẩn để ủng hộ người phụ nữ đáng thương.
 

Tuyên bố sẽ nhờ người mua hết số thịt lợn bị hắt bẩn để ủng hộ người phụ nữ đáng thương, giọng ca Biển tình khiến nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ. 

Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn mới đây, người phụ nữ đáng thương khẳng định không có chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhờ người mua số thịt lợn hỏng ủng hộ mình. 

"Em thấy trên mạng, anh Đàm Vĩnh Hưng nói nhờ người thân ra mua giúp thịt lợn cho em là không đúng . Anh Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi người ra mua cho em vào chiều ngày 12/5, tức là sau khi sự việc xảy ra một ngày rồi.

Toàn bộ số thịt lợn này em đã nộp lại ban quản lý để làm tang chứng vật chứng cho cơ quan chức năng. Làm gì có chuyện có ai tới mua số thịt bị hắt luyn, dầu nhớt của em đâu”
, chị này cho biết.

Ngay sau khi bài phỏng vấn này được lan truyền, nhiều khán giả quay ra chê trách Đàm Vĩnh Hưng, cho rằng anh nói được mà không làm được. Quá bức xúc khi lòng tốt bị chỉ trích, "ông hoàng nhạc Việt" đã đăng đàn làm rõ câu chuyện giữa tâm bão thị phi. 


Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng khi bị nhiều khán giả chê nói được mà không làm được.
 

Mặc dù tâm trạng đang bất bình, song Đàm Vĩnh Hưng không trách người phụ nữ bán thịt đáng thương, bởi bản thân cô chưa biết sự thật. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, anh đã cho người ra chợ mua số thịt bị hắt dầu luyn, nhưng không may đến chậm một bước bởi toàn bộ số thịt đó đã bị ban quản lý chợ thu giữ để điều tra. 

Áy náy vì điều này, ngay hôm sau, nam ca sĩ tiếp tục cho người ra chợ mua rất nhiều thịt lợn tươi ủng hộ người phụ nữ đó. 

"Người đại diện của tôi ra đến nơi thì người ta bảo rằng số thịt đó bị thu giữ để điều tra. Có mang cả xe tải tiền đến cũng không có ai bán số thịt đó nữa. Thế là ngày hôm sau em út của tôi lại ra chỗ cô bé mua ủng hộ! Nhưng ai mà đi ra chợ và hét toáng lên 'tôi là người của Đàm Vĩnh Hưng ra mua 15 cân thịt đây nhé'. Nếu làm thế vừa lố bịch, vừa vô duyên và vừa mất hết ý nghĩa", nam ca sĩ phân trần.
 


Người của Mr Đàm đã mua rất nhiều thịt lợn ủng hộ người phụ nữ đáng thương ngày hôm sau.


Đàm Vĩnh Hưng tung tin nhắn chứng minh đã nhờ người đi mua thịt ủng hộ người phụ nữ đáng thương.


Tuy nhiên, người của Đàm Vĩnh Hưng không tiết lộ danh tính của nam ca sĩ tại chợ, vì biết anh thích ủng hộ một cách âm thầm. 
 

Ủng hộ người phụ nữ đáng thương, song Đàm Vĩnh Hưng cũng khuyên cô nên biết cách buôn bán hơn để tránh gặp phải sự cố đáng thương như vừa rồi. 

"Nếu đã là bạn hàng thì phải giữ giá cho mặt bằng chung của cả chợ! Chứ không phải thích bán bao nhiêu thì bán. Như thế thì người ta nổi điên cũng có lý do! Ai cũng vì cuộc sống thôi. Vì thế người ta mới nói buôn có bạn, bán có phường", nam ca sĩ nhắn nhủ. 
 


Đàm Vĩnh Hưng khuyên người phụ nữ đáng thương nên biết cách cân bằng giá bán giữa khu chợ đông người. 
​​​​​​​

Trước đó, ngày 11/5, sự việc người phụ nữ ở Hải Phòng bị tiểu thương cùng chợ tạt dầu luyn cùng chất thải vào sạp thịt lợn gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân được xác định bởi việc chị này bán thịt lợn sạch, giá rẻ hơn so với mặt bằng chung trong chợ.  

Mặc dù là người chịu thiệt, song chị cũng không trách cứ và đã lên tiếng tha thứ cho hai người phụ nữ hắt dầu luyn vào sạp thịt của mình.  
 


Tít
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/dam-vinh-hung-noi-doa-khi-bi-mang-tieng-chem-gio-vu-thit-lon-bi-hat-dau-luyn-n-119312.html

tạt dầu vào thịt lợn giải cứu thịt lợn an toàn vệ sinh thực phẩm Đàm Vĩnh Hưng

Tin tức mới nhất