Đàn bà phát hiện chồng ngoại tình đừng đánh ghen, hãy làm theo cách CAO TAY này!
Đánh ghen thực chất đã là bước đường cùng rồi, dù có đánh ghen thì tình cảm vợ chồng cũng không thể hàn gắn lại trọn vẹn như cũ được.
Người phụ nữ thông minh là người không đánh ghen, mà biết những tuyệt chiêu cao tay hơn thế.
Không nên làm ầm lên
Các vụ đánh ghen về cơ bản rất phức tạp và khó giải quyết. Nhưng tựu chung lại, nó đều là cách giải quyết của những người phụ nữ chưa thật sự biết làm chủ cuộc đời của mình.
Càng làm ầm lên thì việc bạn tổn thương càng lớn. Hơn nữa người ta nói "đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại". Việc bạn làm ầm ĩ chỉ khiến nhiều người biết chuyện, nói ra nói vào quả không hay chút nào.
Nhìn lại bản thân mình
Ngoài ra, thay vì mất thời gian theo dõi chồng xem anh ấy có lăng nhăng hay không, thì hãy suy nghĩ lại xem việc đó có đáng để mình lao tâm khổ tứ?
Thời gian đó, phụ nữ nên dành để đi spa chăm sóc bản thân, đưa con đi học một lớp nhảy và quan sát chúng thích thú và vui vẻ thế nào, hay đi cafe, xem phim với bạn bè, sẽ thú vị hơn rất nhiều.
Và để làm được những điều như vậy, chắc chắn phụ nữ cần độc lập, tự chủ trong tài chính, độc lập trong suy nghĩ và độc lập về cuộc đời của mình.
Phụ nữ càng độc lập, càng ý chí càng có giá, hãy nhớ nhé!
Giữ im lặng tối đa
Thông thường khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ thường khóc lóc và chửi bới, nhưng việc này chỉ càng khiến chồng bạn chán và muốn đi khỏi nhà hơn. Tốt nhất là bạn hãy im lặng tìm đến một nơi nào đó mà không phải nhìn thấy mặt chồng cho đến khi cơn giận dữ được kiểm soát bạn hẵng trở về nói chuyện với chồng sau khi đã tự cho mình thời gian suy nghĩ kỹ càng. Khi bạn cáu giận, suy nghĩ sẽ không tháu đáo, sẽ khiến bạn dễ hối hận sau này.
Hỏi anh ấy muốn đi hay ở
Thông thường đàn ông ngoại tình nhưng không bao giờ muốn rời bỏ vợ. Vì thế khi phát hiện chồng ngoại tình bạn nên hỏi thẳng xem anh ấy thế nào. Nếu anh ấy muốn quay về bên vợ, hãy cố gắng tha thứ, cho anh ấy cơ hội. Còn nếu anh ấy quyết ra đi thì cũng đừng nên níu kéo.
Hãy tỏ ra bao dung, rộng lượng
Ai cũng từng có phút yếu lòng và sa ngã, nếu bạn tỏ ra là một người phụ nữ biết bao dung và giàu lòng tha thứ thì nghiễm nhiên bạn sẽ kéo được chồng mình ra khỏi vũng lầy sai trái. Dù sao mọi chuyện đã xảy ra rồi, nếu bạn đã quyết định tha thứ cho anh ấy thì đừng nên lôi chuyện cũ ra để đay nghiến trách móc chồng bạn mỗi khi cãi nhau hoặc không vừa ý, điều đó chỉ khiến anh ấy mệt mỏi, tự ái và dễ dàng quay về con đường ngoại tình lần nữa.
Khi bạn trở nên thông minh và lý trí thì việc giữ lại người đàn ông của cuộc đời mình là điều cần thiết và dễ dàng. Đừng nên trong lúc yếu mềm và đau khổ mà đưa ra những quyết định không chín chắn nhé!
Theo Khỏe&đẹp
-
1 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
5 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
9 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
18 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
20 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
20 phút trước
-
50 phút trước
-
50 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước