Đàn bà xinh như hoa như ngọc mà ghen tuông kiểu này, chắc chắn chồng cực ghét và sẽ ngoại tình ngay
Ghen tuông là gia vị của tình yêu, nhưng đừng ghen tuông nhiều quá sẽ khiến đối phương cảm thấy chán nản và mệt mỏi, nhất là phụ nữ.
Dưới đây là những tình huống và những điều phụ nữ không nên ghen tuông bởi sẽ khiến chồng rất chán.
Khi đàn ông đi tụ tập bạn bè
Bạn bè là điều vô cùng có ý nghĩa đối với đàn ông. Chàng dứt khoát sẽ không bao giờ vì vợ mà bỏ hết bạn bè đâu, vì thế, khi chàng đi nhậu nhẹt, tụ tập với đám bạn thân, bạn nhất định đừng cấm đoán, ghen tuông nếu chàng thực sự không làm gì có lỗi. Bạn càng cấm cản sẽ càng khiến anh ấy khó chịu và chồng đối mà thôi.
Khi chồng bạn đi ăn trưa với đồng nghiệp nữ
Đây là một tình huống rất nhiều người gặp phải, rất nhiều bà vợ khi phát hiện ra điều này bèn tỏ ra ghen tuông, dằn vặt chồng. Điều này hoàn toàn không nên, ai cũng sẽ có những mối quan hệ, chồng bạn cũng vậy, việc bạn nên làm là tin tưởng ở anh ấy nhiều hơn.
Không để cho chàng có cơ hội nhắc đến người phụ nữ khác
Khi bên cạnh bạn chàng không được nhắc đến những người phụ nữ khác như đồng nghiệp, sếp của chàng, một cô gái trong quá cafe, bạn thân của chàng....Bạn luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi người yêu nhắc tên tới một cô gái nào đó trước mặt bạn.
Không dừng lại ở đó chỉ cần chàng vừa nói đến người phụ nữ khác, bạn đã yêu cầu chàng dừng lại ngay lập tức và tỏ rõ thái độ bực bội ra mặt... Đó chính xác là biểu hiệu của một cô gái cực đoan trong tình yêu. Và nguyên nhân dân đến thái độ cực đoan đó không đâu khác ngoài sự ghen tuông thái quá.
Tung hê sỉ nhục chồng khi biết chồng ngoại tình
Ngay cả khi bạn biết chắc phần thắng trong tay, ngay cả khi bạn có đủ bằng cớ về việc chồng ngoại tình, cách mà bạn hành xử sau đấy cũng sẽ tạo ra nhiều điều khác nhau. Hãy cân nhắc thật kĩ, bạn biết chuyện chồng ngoại tình nhưng có còn muốn cho anh ấy cơ hội hay không, việc anh ấy phản bội có thể tha thứ được không… trước khi có quyết định xử lí việc này cho đúng đắn:
Nếu như bạn còn muốn tha thứ để chồng quay về, hãy giải quyết câu chuyện kín đáo và chỉ nói nó với những người cần thiết. Đừng lên mạng xã hội “bóc mẽ” chồng, khoe chiến công hả hê phát hiện ra chồng ngoại tình. Tình huống đó sẽ rất khó để đưa vợ chồng bạn quay về bên nhau. Anh ấy sẽ chịu quá nhiều áp lực từ dư luận và bạn cũng vậy.
Theo dõi chàng trên mọi kênh thông tin
Bạn kiểm soát chàng từ facebook, zalo, gmail... liên tục truy vấn chàng đang làm gì, ở đâu, với ai... Bạn không có một chút lòng tin vào với chàng cả, điều này vô cùng nguy hiểm. Bởi nền tảng của tình yêu là sự tin tưởng, nếu không làm được điều này, hai bạn không sớm thì muộn cũng đổ vỡ mà thôi.
Cáo buộc chàng ngoại tình
Chỉ cần chồng bạn có cử chỉ ga lăng hay một hành động giúp đỡ với người phụ nữ khác là bạn nhảy dựng lên và quy kết chàng ngoại tình. Đây là những dấu hiệu đáng báo động cho mối quan hệ đang bị ảnh hưởng xấu của sự ghen tuông mù quáng. Bạn nên xem xét cẩn thận những hành động đó trước khi buộc tội cho chàng.
Theo Khỏe & Đẹp
-
5 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
7 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
9 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
14 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước