Đáng tiếc nhất là khi nhìn lại, nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội để được yêu thương
Bởi vì sống trong cuộc đời này, chẳng ai biết trước ngày mai của mình sẽ như thế nào...
Bạn có biết trong dòng chảy của cuộc sống này, điều đáng tiếc nhất đó là gì không? Đó là khi thời gian trôi qua, bạn nhận ra mình đã đánh mất đi cơ hội thổ lộ nỗi lòng của mình với một người nào đó. Đánh mất đi cơ hội quan tâm, yêu thương một người nào đó. Để rồi giờ đây, chỉ còn lại nỗi tiếc nuối cứ dai dẳng kéo dài.
Love, Roise là một bộ phim tình cảm mà tôi đã từng xem. Hai nhân vật chính trong phim, là Roise và Alex đã phải mất đến 12 năm để sống đúng với tình cảm của mình, sau bao nhiêu lần bỏ lỡ đi cơ hội thổ lộ tình cảm với nhau. Dù bây giờ họ đã trưởng thành hơn, nhưng con tim của họ theo từng ấy thời gian cũng đã phải nếm trải biết bao thương tổn và đau đớn.
Giá như họ nhận ra tình cảm và chớp lấy cơ hội thổ lộ với đối phương sớm hơn, thì những biến cố không may đã không xảy ra. Và họ cũng không tự làm trái tim của mình dày thêm, với biết bao vết xước.
Chúng ta cũng vậy, có tình cảm với một người nào đó nhưng cứ lưỡng lự, không bày tỏ. Và rồi theo thời gian, con tim vẫn cứ nhói đau nếu như biết cuộc sống của người kia hiện giờ không tốt.
Sống trong cuộc đời này, chẳng ai biết trước ngày mai của mình sẽ như thế nào. Và liệu có biết bao nhiêu người có thể chờ đợi, để thổ lộ tình cảm với đối phương sau một quãng thời gian dài đằng đẵng như thế? Tại sao chúng ta không tận dụng cơ hội, để nói lời yêu với người ấy thay vì giữ im lặng? Để sau này khi nhìn lại, sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ đi cơ hội được yêu thương một cách đúng nghĩa.
Có một số người đang yêu cũng vậy, họ luôn lấy lý do là mình bận để khước từ đi cơ hội được yêu thương. Có tiền giúp cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn, công danh giúp chúng ta khẳng định được tài năng, vị trí của bản thân. Nhưng khi chúng ta trở nên thành công, chúng ta lại trở thành những người cô đơn.
Nhìn lại quá khứ, chợt nhận ra rằng tình yêu của chúng ta chẳng có nhiều kỷ niệm. Bởi chính bản thân của chúng ta, đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội để tạo dựng những ký ức vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau. Chúng ta chỉ thấy nỗi buồn trong đôi mắt, nỗi cô đơn, giọt nước mắt của người mà chúng ta rất mực yêu thương, lẳng lặng đi bên cạnh cuộc đời của chúng ta. Và rồi khi nỗi cô đơn đạt đến giới hạn, họ chọn cách rời xa chúng ta, xa mãi.
Trong cuộc sống này, có một thứ mà chúng ta không thể nào có thể thay đổi đó chính là thời gian. Và chúng ta không phải là chú mèo máy Doraemon, với chiếc túi thần kỳ có thể quay lại bất cứ thời điểm nào mà chúng ta muốn, để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.
Vì vậy, nếu có tình cảm với ai đó, hãy cho mình một cơ hội để tỏ tình. Bởi bạn sẽ chẳng biết bao nhiêu lâu sau, mới có thể nói với nhau những lời yêu như thế. Và nếu đang yêu ai đó, hãy biết trân trọng và dành ra thời gian cho người mình yêu. Bởi ai mà chẳng có những mối bận tâm riêng, chỉ là chúng ta có sẵn lòng san sẻ với nhau dù chỉ là một chút thời gian ngắn ngủi.
Xin hãy sống và yêu thương nhau khi còn có thể. Đừng để bỏ lỡ đi rồi mới tiếc nuối, thì mọi chuyện đã quá muộn màng.
Theo Trí Thức Trẻ
-
5 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
5 phút trước
-
5 phút trước
-
35 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước