Dành hết thanh xuân tỏ tình với 'crush', cô gái ngậm ngùi trước sự thật 'phũ' ngoài sức tưởng tượng
Cư dân mạng vừa thương vừa buồn cười trước màn tỏ tình thất bại của nữ chính vì cô nàng vô tư 'tấn công' mà không tìm hiểu kỹ rằng 'đồn đã có địch'.
Mới đây (16/7), trên trang diễn đàn mạng vừa đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh tỏ tình thất bại của một cô gái dành cho chàng trai trong mộng, đã thu hút sự quan tâm từ dân tình với rất nhiều lượt like, chia sẻ và bình luận.
Vốn dĩ, các cô gái khi chủ động thể hiện tình cảm với 'crush' tại nơi công cộng mà không đạt được kết quả như ý, sẽ luôn nhận được sự khâm phục và an ủi từ mọi người. Tuy nhiên, với cô gái lần này, bên cạnh sự thương cảm thì cư dân mạng cũng không khỏi buồn cười trước nỗi đau mà cô nàng phải gánh chịu vì cô cứ vô tư "tấn công" mà không tìm hiểu kỹ rằng "đồn đã có địch".
Theo đó, nữ chính tên N. (đeo kính, mặc áo cam, váy đen) đã lấy hết dũng cảm của 18 năm thanh xuân để bày tỏ tình yêu với chàng trai tên H. (mặc áo đen, quần đen) trước sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè xung quanh.
Tuy nhiên, cô nàng đã bị từ chối thằng thừng với lý do "Ngày hôm nay tớ vẫn không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được. Lý do là tớ đã có người yêu và ngày hôm nay cũng là một ngày đặc biệt đối với tớ và cô ấy. Hôm nay là kỉ niệm 300 ngày hai đứa yêu nhau". Nghe tới đây, nữ chính nhanh chóng bỏ đi để lại nam chính với tiếng gọi vô vọng 'N. ơi'.
Nữ chính lấy hết can đảm để tỏ tình với 'crush'.
Nhưng chàng trai đã từ chối vì anh đã có người yêu.
Nữ chính cúi mặt thất vọng.
"Vừa thương vừa buồn cười. Trước khi tỏ tình thì phải điều tra trước xem người ta có người yêu hay chưa chứ. Làm thế này vớ vẩn còn bị bạn gái người ta đánh ghen nha" – nickname A.S bình luận.
"Khoa trương quá nên nhận cái kết đắng" – tài khoản P.A.N bày tỏ.
Tài khoản T.N lên tiếng bênh vực nữ chính: "Một cô gái có cá tính. Mình nghĩ bạn trai từ chối như vậy cũng không hay lắm. Ít ra phải giữ chút thể diện cho bạn gái. Thay vì nói không yêu thì hãy nói cho mình chút thời gian suy nghĩ và sẽ trả lời vào buổi tối"
Theo Báo Đất Việt
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước