Đau đầu “bảo quản” tiền lì xì cho con sau Tết
Sau Tết, nhiều ông bố, bà mẹ phải đau đầu nghĩ cách làm thế nào để giữ tiền lì xì cho con mà không khiến trẻ nghĩ rằng tiền đó bị bố mẹ... “tịch thu”
Tiền mừng tuổi hay còn gọi là tiền lì xì có thể coi là một món “tài sản” lớn của trẻ. Lo lắng con có tiền sẽ sử dụng không đúng mục đích, tiêu hoang phí hoặc đánh mất, phụ huynh đã phải nghĩ ra “trăm phương nghìn kế” để con có thể tự nguyện đưa tiền mừng tuổi cho mình giữ hộ.
Chị Hoàng Thị Phượng (Đông Anh – Hà Nội) cho biết, con chị một đứa 7 tuổi, một đứa 5 tuổi, năm nào số tiền mừng tuổi các con nhận được cũng khoảng từ 4 – 5 triệu đồng. Chị thỏa thuận với các con trước Tết là sẽ trích 10% số tiền này để các con có thể dùng để mua sách, truyện tranh, còn lại mẹ sẽ dùng để đóng tiền bảo hiểm nhân thọ cho các con.
“Tiền bảo hiểm đóng mỗi năm 1 lần thu vào tầm tháng 3 nên cứ ra Tết là bố mẹ lại tập hợp tiền mừng tuổi của cả nhà lại và đóng phí cho các con. Vợ chồng cũng giải thích rõ cho các bé là đóng bảo hiểm để làm gì, có lợi gì cho con sau này, vì vậy các con cũng đồng tình” – chọ Phượng nói.
Tương tự, phụ huynh Trần Thùy Linh (Tp Việt Trì – Phú Thọ) cho biết, cứ sau Tết là chị lại mua cho hai con mỗi bạn 1 con lợn đất để đút tiền lì xì.
“Chú lợn này sau khi “ăn no” sẽ được bố mẹ bỏ vào tủ khóa lại để khỏi mất trộm. Trong năm nếu các con được thưởng khoản nào cũng sẽ bỏ lợn cả. Cuối năm sẽ “mổ lợn” trích 1 khoản mua quần áo mới, sách vở, còn lại sẽ đóng góp vào quỹ đi du lịch của cả gia đình tổ chức mỗi năm một lần” – chị Linh cho biết.
Phụ huynh chia sẻ cách bảo quản tiền lì xì cho con (nguồn: IT)
Phụ huynh Phạm Thị Thanh Hải (Hà Nội) thì cho biết, năm trước con học lớp 5 thấy có một số bạn được bố mẹ cho cầm tiền lì xì nên cũng về nhà đòi được giữ tiền. Sau đó, chị phải giải thích là không nên cầm tiền vì điều đó sẽ gây sự chú ý của kẻ gian, rất nguy hiểm.
“Mình cũng cho con xem một vài clip trên mạng về việc, trẻ chỉ cầm 10.000 đồng cũng có thể bị đánh cắp, cướp giật hoặc gây tổn thương. Trong từng thời điểm có sử dụng tiền mình cũng nói với con để con hiểu rằng ở tuổi của con chưa nên cầm và sử dụng tiền. Số tiền con có được mình cũng nói sẽ làm một sổ tiết kiệm gửi góp cho con hàng năm” – chị Hải nói.
Tuy vậy, không phải bất kỳ đứa trẻ nào cũng vui vẻ làm theo “kế hoạch” tiêu tiền của bố mẹ. Để con yên tâm đưa tiền cho mình giữ, nhiều bậc phụ huynh đã phải làm…cam kết với con.
Anh Nguyễn Hà Đông (Tp Hải Dương) kể, trước khi con trai đưa cho anh giữ số tiền là 1 triệu đồng, con đã tự viết một bản cam kết trong đó ghi rõ ngày tháng, con đưa cho bố số tiền bao nhiêu. Sau đó bắt bố ký và mẹ ký làm chứng rồi con giữ một bản, bố giữ một bản.
“Hai vợ chồng ký tên vào cam kết mà không nhịn được cười. Không ngờ, bọn trẻ cũng “lắm trò” đến vậy. Sau khi giữ tiền, nếu con cần mua món gì bố mẹ thấy hợp lý thì phải “duyệt chi” cho con” – anh Đông cười.
Chị Trần Thùy Linh (Bắc Từ Liêm – Hà Nội) thì dùng cách: số tiền lì xì của con sẽ được cho vào một phong bao lì xì to, ghi tổng số tiền, mẹ ký vào, rồi mỗi tháng con sẽ được lấy 100.000 đồng mua đồ theo ý mình dưới sự giám sát của mẹ.
Một bản ký nhận giữ tiền lì xì cho con đang được chia sẻ trên mạng xã hội (nguồn:IT)
Trong khi đó, chị Nguyễn Hoa Nhi (Hà Nội) lại có chiêu “độc” để cả mẹ, cả con không phải nghĩ đến vấn đề tiền lì xì nữa. Chị Nhi chia sẻ, năm nay nhà chị có khẩu hiệu không nhận tiền lì xì, chỉ nhận lời chúc.
“Toàn bố số tiền lì xì đáng ra mẹ phải mang đi mừng tuổi thì cho các con bỏ lợn tiết kiệm. Năm nay, thấy hình ảnh các con bắt tay cảm ơn các cô chú và giải thích vì sao chúng con không muốn nhận lì xì và chỉ xin nhận lời chúc mình cảm thấy rất tự hào về con” – chị Nhi chia sẻ.
Theo Dân Việt
-
6 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
15 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước