Đau khổ khi mang thai ở tuổi 17, câu trả lời của bạn trai đã khiến cô gái ngỡ ngàng
Caitlin Fladager, hiện đã 24 tuổi, nhớ lại khoảnh khắc khi cô phát hiện mình đã mang thai khi mới chạm ngưỡng 17 và phản ứng bất ngờ của bạn trai.
Cha mẹ cô gái tất nhiên đã phản đối kịch liệt và không thể nào chấp nhận đứa con trong bụng. Bởi cha của Caitlin cho rằng Noah Fladager sẽ giống như đa phần những ông bố tuổi teen khác – không hề có khả năng nuôi nấng đứa trẻ và chịu tránh nhiệm với con gái ông.
Caitlin và Noah khi mới 17 tuổi.
Không nhận được sự an ủi hay quan tâm từ gia đình cộng thêm những lo lắng khi sợ sẽ phải làm mẹ khi tuổi còn rất trẻ, Caitlin đã trút hết tức giận lên bạn trai Noah. Cô đổ hết lỗi về phía Noah, không phải vì những gì anh đã làm, mà vì những gì cô phải chịu đựng. Sau một cuộc nói chuyện thẳng thắn, Noah tuyên bố rằng, hãy để thời gian chứng minh tất cả.
Noah bên bé Arianna.
“Chồng tôi khi ấy mới 17 tuổi – khi mà tôi mang thai cô con gái bé bỏng. Tôi đã rất lo lắng và hỏi anh ấy rằng "có phải anh sẽ rời bỏ em không?", "Làm sao anh chắc chắn anh sẽ khác những ông bố tuổi teen khác?". Và anh ấy trả lời: "Hãy để thời gian trả lời tất cả nhé, em yêu!". Đó là chuyện của 4 năm trước.Bây giờ, câu trả lời đã rõ ràng rồi.” – Chia sẻ của Caitlin trên Twitter vào ngày 30/11/2017.
Đám cưới của cặp vợ chồng trẻ với sự có mặt của cô con gái đáng yêu.
Ngay sau khi bé gái Arianna ra đời, đôi vợ chồng trẻ đã về chung một nhà. Cũng như những gia đình mới khác, họ đều phải đổi mặt với những khó khăn và thử thách của riêng mình. Khi đó Caitlin vẫn phải chịu đựng sự gièm pha, dè bỉu của họ hàng, làng xóm, bạn bè, thậm chí cả những người xa lạ trên các trang mạng xã hội.
Cô phải đối mặt với không chỉ vấn đề sức khoẻ mà cả vấn đề về tâm lí khi bị trầm cảm sau sinh. Nhưng Noah luôn bên cạnh.
“Anh ấy thắp sáng cuộc đời tôi”, Caitlin tự hào. Những lời động viên mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, sự chăm sóc chu đáo đối với Caitlin và bé Arianna của Noah đã từng bước vực cô dậy.
Noah Fladager đã thực sự trở thành một ông bố tốt như lời anh đã hứa vào năm 17 tuổi. Anh luôn thể hiện tình cảm của mình đối với vợ và con một cách chân thành. Mỗi tháng, anh đều tổ chức một buổi "hẹn hò" với con gái Arianna. Hai cha con sẽ cùng ăn vận thật đẹp, anh tặng Arianna một bó hoa và cả hai cùng đến một nhà hàng để thưởng thức bữa tối.
Noah chia sẻ: “Đó là một cách hữu hiệu để chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Nó cũng khiến Caitlin có thêm thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân nữa.” Anh còn tự làm một chiếc móc khóa có hình con gái, bởi anh luôn mong muốn Arianna bên mình.
Bé Arianna được cha tặng hoa trước buổi "hẹn hò".
Chiếc móc khoá chứa đựng tình yêu thường của Noah.
Đã ba năm trôi qua, gia đình nhỏ ấy không chỉ kiên cường hơn mà còn “phát triển” hơn khi chào đón một thành viên mới – cậu bé Jack. Caitlin hạnh phúc chia sẻ: “Thật tuyệt vời! Vậy là gia đình tôi đã toàn vẹn. Tôi mong mọi thứ luôn như hiện tại, vậy là đủ!” Sau tất cả những nghi ngờ từ cha mẹ và từ chính bản thân Caitlin, Noah không chỉ thực hiện được lời hứa về một người chồng, người cha đầy trách nhiệm mà anh còn chứng tỏ cho cả thế giời thấy rằng, tình yêu không gì là không thể.
Noah bên cậu con trai kháu khỉnh.
Caitlin và cậu chàng Jack.
Theo Khám phá
-
2 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
11 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
22 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
49 phút trước
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước