Đêm liveshow cuối cùng với nhiều nước mắt, tiếng cười của 365

(2sao) - 365 vừa có một đêm liveshow ý nghĩa kết thúc chặng đường hơn 5 năm của nhóm mang tên “ The ImPact – Những ngôi sao mới” diễn ra tối 30/7.


Tuy chương trình diễn ra lúc 20h, nhưng từ 14h các stellar (tên gọi riêng dành cho fan
của nhóm) đã có mặt, và chờ đợi 365 ra giao lưu ở các quầy nhà tài trợ.



Khán phòng nhà thi đấu Nguyễn Du được lấp đầy từ trên các hàng ghế cho đến xuống sát
sân khấu. Người thân của mỗi thành viên đều đến tham dự.

Tiết mục mang đến nhiều tiếng cười, bất ngờ nhất là Funny Dance. Đây là tiết mục 365 dành cho fan và liveshow nào của nhóm 365 cũng có tiết mục này. 4 anh chàng đã hóa thân thành các diva quốc tế.


S.T hoá thân thành Britney Spear ( ca khúc Baby one more time)


Will được vào vai cô nàng Miley Cyrus ( ca khúc Wrecking ball )


Jun tự tin mặc bikini, mang giày cao gót nhảy như Beyonce ( Single Ladies)


Isaac khiến hội trường như vỡ tung khi xuất hiện với hình tượng Nicki Minaj.
Nhìn hình ảnh này không thể tin đây là 1 trong những nam thần của Vpop.



Clip 365 giả gái cực xinh

Cười để rồi khóc đó. Giây phút lắng động của cả nhà thi đấu khi màn hình sân khấu chiếu lại hành trình gần 6 năm của nhóm 365 và lời kết “ Tạm biệt 365”. Các chàng trai đã nghẹn ngào hát liên khúc “ Không thể thay thế” và “ Đôi cánh màu bạc” hoà cùng tiếng khóc của các stellar.


Fan đã phóng 10.000 máy bay giấy lên sân khấu tạo nên một cảnh rất đẹp mắt và lung linh.


Khuôn mặt đẫm nước mắt xen lẫn mồ hôi của trưởng nhóm Isaac. Isaac chia sẻ 6 năm qua
anh khó tính với mọi người vì anh muốn 365 phải được mọi người nhớ đến. Giờ phút này,
Isaac hoàn toàn có thể tự hào nhóm 365 "tuy nhỏ bé nhưng lúc nào cũng cống hiến
hết mình, đam mê hết mình"


Với Jun thì anh không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy. 6 năm của tuổi trẻ, từ 1 người không biết gì hết, không biết hát, không biết nhảy, nhờ chị Vân và các thành viên còn lại
mà đã có được Jun của ngày hôm nay.


Will lúc đầu còn khuyên fan "các em không được khóc nữa. Khóc hoài thì làm sao anh dỗ
tụi em được". Nhưng rồi chính anh khi chỉ mới nói được vài chữ thì đã rơm rớm nước
mắt, thậm chí còn thốt lên "thôi không nói nữa, khóc tiếp đi". Với Will thì 365, công ty,
và fan là điểm tựa, động lực để anh bước tiếp mỗi khi gặp khó khăn.


S.T lần đầu xin lỗi mọi người trong nhóm vì những điều trước giờ đã làm sai. Và anh
khẳng định mình luôn là người em út của nhóm 365 dù thế nào đi nữa.


Clip 365 vừa khóc vừa nói lời tạm biệt


Cái ôm đầy ấm áp của lần cuối bên nhau, đứng với nhau trên sân khấu với danh nghĩa
"Chúng tôi là 365 - We are three sixty five".


Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt các fan như vẫn không tin, chưa chấp nhận được
nhóm 365 chính thức tan rã.


Cả nhóm không quên cám ơn “ cô giáo” Ngô Thanh Vân vì đã tin tưởng chọn các
thành viên và kiên nhẫn đào tạo để có nhóm 365 như bây giờ. “ Đả nữ” không xuất hiện
trên sân khấu mà giản dị ngồi dưới khán đài xem học trò diễn. Kể từ năm thứ 3, cô đã tự tin để nhóm 365 thể hiện tự do khả năng của mình trên sân khấu và bản thân thì lui dần vào
hậu trường để 365 có cơ hội chứng minh tên tuổi của mình không phải đính kèm với tên
“đả nữ” Ngô Thanh Vân.



Những máy bay giấy từ fan với lời đề tặng thân thương dành cho nhóm.


Isaac diễn solo liên khúc “ All of me” ( tiếng anh) và “Mr Right”. 2 ca khúc thể hiện
khả năng hát truyền cảm bằng tiếng anh của Isaac cùng vũ đạo đẹp mắt của MR Right.
Isaac đã khiến khán phòng nóng hơn khi anh thay đồ ngay trên sân khấu và khán giả
được chiêm ngưỡng 6 múi của anh chàng trưởng nhóm này.



Jun diễn solo liên khúc “ Nếu như” và “ Ước Gì”. Jun tâm sự trước khi hát “ Nếu như
phải quay lại 6 năm trước, thì Jun vẫn chọn là thành viên nhóm 365” và dạt dào với 2
ca khúc quen thuộc của hai ca sĩ nổi tiếng Phương Thanh và Mỹ Tâm.



S.T diễn solo ca khúc mới mang tên “Vô hình”. Màn trình diễn là sở trường nhảy của S.T
với các vũ điệu dứt khoát , mạnh mẽ và đầy nội lực không thua vũ công chuyên nghiệp.
Ngoài thể hiện ca khúc mang thể loại house nhẹ nhàng, S.T chọn vũ đạo và điểm nhất cho
màn solo của mình.



Will diễn solo ca khúc mới mang tên “Casino” với màn cạo đầu ngay trên sân khấu.
Ý tưởng màn trình diễn, từ một chàng họa sĩ tạo hình khờ khạo đã hóa thành một
chàng trai đầy mạnh mẽ.



Xuất hiện đầy ấn tượng với ý tưởng từ chiếc tàu vũ trụ, 4 chiến binh xuất hiện và hát bài “Awakening” ( Ca khúc MV đầu tiên khi thành lập nhóm 365) . 365 chọn hát bài này
mở màn trong liveshow cuối của mình để kết thúc một hành trình của nhóm.





Nhóm thể hiện ca khúc “ Anh đã sai” bằng thể loại Accapella cùng với 2 thành viên nhóm F-Band ( Sun-beatbox; Nhật Minh- guitar) . Đây là ca khúc có sự phối hợp của nhiều thành viên của các nhóm nhạc, ngoài 365 và Fband, ca khúc được sản xuất âm nhạc bởi nhạc sỹ Phương Uyên ( Ba Con Mèo) và dựng bài là ca sĩ Lê Minh ( nhóm MTV) . Nhóm thú thật là không phải sở trưởng thể loại này nhưng nhóm đã mang đến một màn trình diễn rất ngọt.




Phần trình diễn ca khúc “ Bống Bống Bang Bang “ và “ Hai Cô Tiên’ - 2 ca khúc
nhạc phim nổi tiếng của nhóm 365.







Xen kẽ các tiết mục là phần "chặt chém" của các thành viên.





Tin, ảnh, clip:Hòa Phạm
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất